Thảo Luận Chung Say sóng.

Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
Em đồ rằng do sức khỏe bác phantan ah. Già rùi nó thế.
Trẻ 20: thức cả đêm sáng vẫn phẻ re.
Già hơn tí 30: thức 1 đêm sáng hơi vật vã
Già tí nữa 40: thức 1 đêm sáng ra ngủ tới tối chưa dậy.
( Cái này em hù là chính, các bác đừng có tin nha :p)
 
Hạng C
29/9/07
677
98
28
Sai Gon
Sau những chuyến đi xa em cũng hay bị nên em nghĩ chuyện này bình thường. Đi trên đường mệt cỡ nào cũng không sao, nhưng về nhà tí là cảm giác bồng bềnh, tăng giảm tốc cứ hiện rõ mồn một. Nghĩ ngơi chừng 2 - 3 tiếng là hết. Vô tư đi bác.
 
Hạng C
10/4/12
687
7
18
54
Cái vấn đề này liên quan đến hệ thần kinh. Cũng có mấy người bị say xe, say đến nỗi ngồi trên xe giống như chết rồi. Nhưng đến khi bác tài cho đi tiếp tục thì đến lúc xuống xe và từ đó về sau không bị say nữa.
 
Hạng C
28/2/12
893
2.036
93
HCM city
Em cũng đã qua độ tuổi 40 được vài năm.Vừa rồi,đi chơi về Quảng Ngãi,lúc vô chạy một mạch từ 10h sáng tại QNgãi đến SG lúc 2h30 sáng hôm sau!Cất xe,tắm rửa xong thì thấy người cũng hơi bay bay,lâng lâng giống như bác Phantan tả!Ngủ đến sáng,thức dậy thì thấy hoàn toàn bình thường!Em nghĩ là ít đi xa với một quãng đường dài nên thần kinh chưa thích nghi thôi,chứ em thấy nhiều bác tài già chạy đường dài thấy khỏe như không!
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
Vấn đề này em nghĩ do tuổi tác thôi ạ. Em vừa tròn 30 nên chưa bị vấn đề này, nhưng bố em thì lại hay như vậy.
 
Hạng F
11/1/10
6.127
67.101
113
Cụ Phantan mà ko chịu già thì ai già đây:D. Năm 1974 cụ đã vào SP Huế, tính đến nay cụ đã gần 6 bó. Còn bày đặt théc méc.:D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
Chít mịa lộ hàng rồi...Cũng tạm yên tâm và an ủi của các bác, ơn trời còn lái được cả ngày...chỉ khi thả tay lái mới lơ mơ say xe thôi. Dzị là làm tiếp các bác nhỉ.
 
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
lâu lâu e mới bị 1 lần chứ ko bị hoài,những lúc đó e lái qua sức nên bị như vậy
 
Hạng F
11/1/10
6.127
67.101
113
phantan nói:
Chít mịa lộ hàng rồi...Cũng tạm yên tâm và an ủi của các bác, ơn trời còn lái được cả ngày...chỉ khi thả tay lái mới lơ mơ say xe thôi. Dzị là làm tiếp các bác nhỉ.
Cứ yên tâm thôi. Còn gắp mồi được là cuộc đời vỡn còn đáng sống. Các chuyện khác chỉ là phụ thôi.