cpkhanhhung nói:Cụ Phantan mà ko chịu già thì ai già đây. Năm 1974 cụ đã vào SP Huế, tính đến nay cụ đã gần 6 bó. Còn bày đặt théc méc.
![]()



Đúng vậy.mit.jacmo84 nói:Có thể tại các bác già thật rồi. hihi.
Nhưng mà cái này phải gọi là...."say xe" mới đúng chứ phải không các bác.
<span style=""color: #ff0000;"">Chừng nào đi biển mới gọi là "say sóng" chứ</span>. Lúc nãy đọc tiêu đề, em tưởng bác chủ mới...vượt biên đi đâu chứ.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Say sóng là tổng hợp của tất cả các loại say và khó chịu vô cùng.
- Mắt thì hoa đi, trông lờ đờ ... giống 3 hồn 9 vía bay đi đâu mất.
- Mình mẩy thì lạnh ngắt, da dẻ tái xanh như đít ... nhái
- Đầu thì đau và khó chịu... giống như ... sâu răng.
- Miệng... thì nôn, trôn ... thì tháo, có được cái gì trong người thì muốn ra bằng hết : từ mật xanh đến mật vàng.
- Họng thì ... đắng ngắt, không thiết tha ăn uống bất cứ thứ gì. Ngửi thấy mùi là : nước mắm, cá, tôm, hay bất cứ thứ gì hôi tanh là lại ...ọe !
- Khi hết say sóng trên tàu trở lên bờ thì lại bị ... say đất. Người bồng bềnh, chao đảo, mặt đất nhà cửa nghiêng ngả, đi đứng ...tệ hơn say rượu, ngủ thì giống như ...có ai đó ...lắc như lắc võng... hehe !
Nói chung : khi tiền đình yếu thì khả năng thăng bằng kém, không phụ thuộc vào tuổi tác. Trẻ già đều bị ...ráo cả
Thì lần sau vào đình nhớ chào mấy ông ... hộ pháp... đứng trước đình (tiền đình)phantan nói:<span style=""color: #ff0000;"">Tiền đình...thế này thì do em rồi, về quê mấy lần chả chịu cúng đình</span>.Dzui tí, tiền đình là sao nữa đây?

XaGan nói:Thì lần sau vào đình nhớ chào mấy ông ... hộ pháp... đứng trước đình (tiền đình)phantan nói:<span style=""color: #ff0000;"">Tiền đình...thế này thì do em rồi, về quê mấy lần chả chịu cúng đình</span>.Dzui tí, tiền đình là sao nữa đây?
và cúng dường kha khá vào là
thôi.![]()





sáu chục cục còn đòi quởn sao dc héncpkhanhhung nói:Cụ Phantan mà ko chịu già thì ai già đây. Năm 1974 cụ đã vào SP Huế, tính đến nay cụ đã gần 6 bó. Còn bày đặt théc méc.
![]()
già quá đi chứ, từ ngày bác vô OS đên nay 6 năm rồi mà nói không già........kakakaphantan nói:Cảm giác say sóng chắc nhiều bác biết, gần đây, sau những chuyến đi dài (em lái xe) về nhà cất xe là y như rằng say sóng,dọc đường thì nghỉ ngơi trà lá khỏe ru, say sóng tuy không tới mức ói hay phải nằm nhưng cứ ngây ngây khó chịu...sức khỏe thì vẫn bình thường hệ tim mạnh vẫn tốt. Không lẽ tuổi già?
giữ sức đi bác còn đạn dụợc bao nhiêu thì hãy để dành để chuẩn bị đánh ................. TQ, chứ đừng đi đâu xài hoang đó nha.