FB share tràn lan tin này , CM vào 1 phát ủng hộ thì bao nhiêu nhà đạo đức học , tâm lý học , giao thông học ... Cho đến bác học bay vào Rep rằng "Chắc nhà cậu có ô tô nhỉ" ! Ơ hay cấm xe máy này đỡ bao nhiêu là thứ , nào là giảm hẳn cướp giật này , giảm hẳn TNGT này (Xe máy ý thức thế nào mình xin miễn bàn tại đây , nhiều topic có rồi) - Bao nhiêu cái hay cái lợi thì ko nhắc , chỉ chăm chăm vào "Thế các cô chú xe ôm , chở hàng thuê sống làm sao ? , rồi thì mai mốt muốn đi học đi làm thì các HS-SV tỉnh đi học thế nào ? ..." - Đù m* hôm nay mới thấy pà kon FB nhân cách sao thanh cao thế !
Định rep lại cho các con giời hiểu người ta cấm xe máy chứ có cấm xe đạp đâu ? Nhà cậu xa thì cậu đi phương tiện công cộng vại ... Mà thôi ! Quá đông & hung hãn nên im lặng là vàng - Chỉ mong cái luật cấm này mau mau thông qua , cho Tp bớt loạn , bây h ra đường còn hơn đi đánh giặc , đết biết khi nào "2B nó" sút mình lên bàn thờ vì mình lỡ vượt đèn xanh !![]()
Không hiểu các bác ủng hộ là ủng hộ dựa trên cái gì?
Em thì thấy xe quá đông, em quá mệt nhưng em nghĩ là không thể cấm và không được cấm.
Nghĩ éo ra cách thì ngồi đó cấm.
Giao thông công cộng như cục shjt phơi khô. Bus thì mất dạy (xóm em có 1 thằng xì ke mới được thả về, ông bà già nó xin nó vô lái bus, vậy mà nó được nhận mới hay, éo biết học lái xe hồi nào @@!) Metro thì chưa xong. Cấm xong ko biết đi bằng cái gì. Các thím trong cái 4r này toàn có 4b nên cấm 2b có vẻ ko phải vấn đề lớn đối với các thím.
Em thì thấy những khu lao động nghèo thì cái xe 2b là phương tiện sinh nhai của họ, cấm ko được đâu.
Tao cấm mày coi phim sex nhưng mày phải cưới vợ đẻ cho tao 1 đứa cháu. WTF?
Cái cuối cùng em ko muốn nói vì nhạy cảm nhưng cũng phải nhắc đến.
Em thách các thím ngồi trên kia cấm, XH VN đang loạn. Các bố các thím mà cấm thì có biến nhé. Lúc đó sang bên kia biên giới chửi qua đây.
Nói chung em ko ủng hộ và em tin nó sẽ không bao giờ được thông qua. Dẹp mợ cái dự thảo shjt phơi khô này đi.