Hạng C
7/5/15
741
975
93
37
Sài Gòn
Vậy là có "người sài gòn" thiệt hả ta ? Sống bao nhiêu năm thì được gọi là người SG hả anh ?
Có chứ, có người Cà Mau, có người Cần Thơ, có người Hà Nội, có người Hải Phòng, có người Đà Nẵng, có người Nha Trang thì cũng có người Sài Gòn.
Dẹp mợ cái HK đi, cái nhảm shjt nhất trên thế gian này.
Miễn là sống ở nơi nào đó 2-3 đời thì tự nhiên thành người vùng đó thôi chỉ còn cái gốc quê quán ông bà Tổ Tiên mình thôi. Thật ra ông bà Tổ Tiên mình cũng ko chắc gốc ở đó nữa, nhiều khi 500 năm về trước trên Hua Quả Sơn xuống đây thì sao???
Nói vậy cho các bác đừng qua trọng cái mác người này người nọ.
Vấn đề là ở đây đông quá rồi, hết nhét vô được nữa rồi.
Mà cấm 2b thì quá ích kỷ, quá vô tâm và quá vớ vẩn, một cái giải pháp nhảm shjt.
Phải chi mấy ông đề xuất phát triển các Tp khác cho tốt thì cho tiền cũng ko ai lên Xì Phố làm gì cho mệt.
 
  • Like
Reactions: litono
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Mấy ông mà pro chiện cấm hoặc là ngu hoặc là mù hoặc cả hai.

Toàn bộ cơ quan công sở, cơ quan chức năng có đủ chỗ đậu xe hơi cho mọi người đến xin xỏ không? Theo mình thì 90% công sở là thiết kế để người dân chỉ có thể đến liên hệ = xe gắn máy.

Rồi trường học, bệnh viện...........

Phương tiện cc (công cộng nhé đừng đọc theo kiểu CNL) thì đi bằng mắt à?

Chừng nào mà cái phương tiện cc kia đủ đáp ứng thì hãy bàn.
 
Hạng C
27/7/14
533
983
93
FB share tràn lan tin này , CM vào 1 phát ủng hộ thì bao nhiêu nhà đạo đức học , tâm lý học , giao thông học ... Cho đến bác học bay vào Rep rằng "Chắc nhà cậu có ô tô nhỉ" ! Ơ hay cấm xe máy này đỡ bao nhiêu là thứ , nào là giảm hẳn cướp giật này , giảm hẳn TNGT này (Xe máy ý thức thế nào mình xin miễn bàn tại đây , nhiều topic có rồi) - Bao nhiêu cái hay cái lợi thì ko nhắc , chỉ chăm chăm vào "Thế các cô chú xe ôm , chở hàng thuê sống làm sao ? , rồi thì mai mốt muốn đi học đi làm thì các HS-SV tỉnh đi học thế nào ? ..." - Đù m* hôm nay mới thấy pà kon FB nhân cách sao thanh cao thế !
Định rep lại cho các con giời hiểu người ta cấm xe máy chứ có cấm xe đạp đâu ? Nhà cậu xa thì cậu đi phương tiện công cộng vại ... Mà thôi ! Quá đông & hung hãn nên im lặng là vàng - Chỉ mong cái luật cấm này mau mau thông qua , cho Tp bớt loạn , bây h ra đường còn hơn đi đánh giặc , đết biết khi nào "2B nó" sút mình lên bàn thờ vì mình lỡ vượt đèn xanh ! :3dcuoigif:
 
Hạng B2
23/7/14
341
481
63
37
Nói thật chứ mọi người thử ở Sài Gòn dịp lễ đi, không cần đèn giao thông thì những người đi tới giao lộ cũng tự giác nhường đường cho phía đường kia nếu thấy đường bên kia đông hơn. Khi bên kia vắng thì lại nhường ngược lại cho bên này chạy.
3 mua Tết rồi mình đi trên đường Võ Thị Sáu chạy qua tất cả các giao lộ vào buổi sáng (không hiểu sao họ chỉ để đèn vàng chớp tắt) đều thấy hiện tượng này.
Gia đình mình thì vào Sài Gòn sống từ năm 1870 rồi, thời vua Tự Đức ấy. Nên chắc mình là người Sài Gòn đời thứ 5,6 gì rồi.
 
Hạng B2
17/1/13
220
191
43
Ở HN bác :D năm 54 ko dám hưởng thụ chốn Thiên đàng nên di cư vô đây cuối cùng tới năm 75 Thiên đường cũng ập vô đây, hết đi =]]]]
Ý em ko có gì ngoài việc than phiền xe cộ quá đông. Em biết các bác ở quê khó sống nên mới lên Xì Phố, cái đó ko phải lỗi các bác, quy luật tự nhiên đất lành chom đậu mà bác.
Em chỉ trách các bác trên cao ko làm VN phát triển đồng đều hơn thôi. Nên mới dồn cục ở HN và SG. Nhiều lúc em ước người đâu trở về đó cho đỡ mệt, chứ bây giờ ra đường đông xe quá, thiệt tình là rất mệt.
Em đã xin lỗi trc rồi nha, nên ko xin lỗi nữa :D
Bác bớt nóng nhoa! :D
Để phát triển đồng đều cũng khó, Tàu nó giỏi hơn mình cỡ trăm lần mà nó còn kg làm nổi đó :)
 
Hạng B2
17/1/13
220
191
43
FB share tràn lan tin này , CM vào 1 phát ủng hộ thì bao nhiêu nhà đạo đức học , tâm lý học , giao thông học ... Cho đến bác học bay vào Rep rằng "Chắc nhà cậu có ô tô nhỉ" ! Ơ hay cấm xe máy này đỡ bao nhiêu là thứ , nào là giảm hẳn cướp giật này , giảm hẳn TNGT này (Xe máy ý thức thế nào mình xin miễn bàn tại đây , nhiều topic có rồi) - Bao nhiêu cái hay cái lợi thì ko nhắc , chỉ chăm chăm vào "Thế các cô chú xe ôm , chở hàng thuê sống làm sao ? , rồi thì mai mốt muốn đi học đi làm thì các HS-SV tỉnh đi học thế nào ? ..." - Đù m* hôm nay mới thấy pà kon FB nhân cách sao thanh cao thế !
Định rep lại cho các con giời hiểu người ta cấm xe máy chứ có cấm xe đạp đâu ? Nhà cậu xa thì cậu đi phương tiện công cộng vại ... Mà thôi ! Quá đông & hung hãn nên im lặng là vàng - Chỉ mong cái luật cấm này mau mau thông qua , cho Tp bớt loạn , bây h ra đường còn hơn đi đánh giặc , đết biết khi nào "2B nó" sút mình lên bàn thờ vì mình lỡ vượt đèn xanh ! :3dcuoigif:
Ủng hộ
 
Hạng B1
6/3/15
70
1.909
83
Nhà Bè
Chính xác! Lễ Tết đường phố Sào Gòn mới thơ mộng làm sao. Những ngày đó em tranh thủ đi 2 bánh lòng vòng các khu trung tâm nhìn ngắm thật kỹ nhà cửa 2 bên vì ngày thường toàn cắm đầu xuống đất tìm chỗ chen nhau mà đi.
Trả lại Sài Gòn cho tui, xin lỗi các bác dưới Tỉnh nha : "Các bác về quê hết đi cho em nhờ :(("
Xã Hội phất cmn triển kiểu j éo cân bằng, chỗ thì nhúc nhích ko dc, chỗ thì cò bay thẳng cánh.
Chỉ cần xe bảng số tỉnh sinh hoạt ở Sì Gòn mỗi tháng đóng 1 trẹo gọi là tiền chuyển vùng thì SG giảm xe đáng kể luôn. Ra đường giờ toàn xe bảng số tỉnh, chạy ngơ ngáo giữa đường, băng qua băng lại ko thèm nhìn trước sau, đúng kiểu đường làng, sợ thật!!!
 
Hạng C
7/5/15
741
975
93
37
Sài Gòn
Để phát triển đồng đều cũng khó, Tàu nó giỏi hơn mình cỡ trăm lần mà nó còn kg làm nổi đó :)
Nó là cái thằng dạy cho mình dốt đó bác.
Bác phải nói là Mỹ nó giỏi hơn mình gắp trăm lần và nó đã làm được :D
 
  • Like
Reactions: litono