Chủ đề tương tự
Bác qua 72 Trần Đình Xu quận 1 đi bác ơi! Hôm bữa em làm xe em ở đấy ok lắm, giá cũng phải chăng nữa.
Trường Hải chỉ có An Sương và Biên Hoà làm cái vụ này thôi bác.
Cứ chạy đại đi bác, chú ý quan sát và đừng phóng nhanh vượt ẩu, bí quá thì dừng lại cho người ta đi trước, ai chửi mặc kệ, trầy xước là không thể tránh khỏi khi đi xe 4 bánh
Cứ chạy đại đi bác, chú ý quan sát và đừng phóng nhanh vượt ẩu, bí quá thì dừng lại cho người ta đi trước, ai chửi mặc kệ, trầy xước là không thể tránh khỏi khi đi xe 4 bánh
rồi sao đây!An Sương hay Trần Đình Xu!sáng này móp trầy tùm lum..lúc nãy trời mưa to!em lấy xe đi đón F1! chạy xe thấy tự tin hẵn!nó không còn gì để mốp nữa...thôi chơi luôn

step_by_step nói:rồi sao đây!An Sương hay Trần Đình Xu!sáng này móp trầy tùm lum..lúc nãy trời mưa to!em lấy xe đi đón F1! chạy xe thấy tự tin hẵn!nó không còn gì để mốp nữa...thôi chơi luôn![]()
Bác muốn lái xe tự tin không? Buổi chiều, lúc tan tầm, bác lái xe xông thẳng vào CMT8 chỗ chợ Hoà Hưng (Trần Văn Đang đó!). Sau khi thoát ra được chỗ đó, Bác sẽ có cảm giác rất là ... Yomost!!

hihi!thanks bác!em ôm cái bùng bình ở ngã 5 chuồng chó thôi mà..ngôi trong xe máy lạnh mồ hôi ướt hết cả áo!xe máy chạy loạn cả lên!rối tung rối mù

Cảm giác bác giống em lúc đầu leo lên xe mới, chạy chân thắng nhiều hơn chân ga, cứ sợ va quẹt. Sau đó xe honda cứ húc mình đùng đùng riết rồi quen và cũng chả sợ trầy nữa, chạy ngoài đường bác cứ thoải mái đi đúng lane, ra vào có xi nhan từ từ là okie thôi, chạy nhiều mới quen bác ạ.
Còn vụ bảo hiểm, bác để đó một thời gian nữa, thêm vài cái thẹo rồi mần luôn 1 thể. Ai mới mua xe cũng đều thế bác ạ.
Còn vụ bảo hiểm, bác để đó một thời gian nữa, thêm vài cái thẹo rồi mần luôn 1 thể. Ai mới mua xe cũng đều thế bác ạ.
Mình ko lỗi vưỡn bị xe khác húc móp như thường, thoải mái đi bác chủ, em cũng Gò Vấp đây, phi riết nó quen thôi bác.
Dragontu78 nói:Cảm giác bác giống em lúc đầu leo lên xe mới, chạy chân thắng nhiều hơn chân ga, cứ sợ va quẹt. Sau đó xe honda cứ húc mình đùng đùng riết rồi quen và cũng chả sợ trầy nữa, chạy ngoài đường bác cứ thoải mái đi đúng lane, ra vào có xi nhan từ từ là okie thôi, chạy nhiều mới quen bác ạ.
Còn vụ bảo hiểm, bác để đó một thời gian nữa, thêm vài cái thẹo rồi mần luôn 1 thể. Ai mới mua xe cũng đều thế bác ạ.
hihih!cám ơn bác hội trưởng bữa nài rãnh em diện kiến với bác cùng anh em KMSC vài ve!hehehe
step_by_step nói:rồi sao đây!An Sương hay Trần Đình Xu!sáng này móp trầy tùm lum..lúc nãy trời mưa to!em lấy xe đi đón F1! chạy xe thấy tự tin hẵn!nó không còn gì để mốp nữa...thôi chơi luôn![]()
Bác tiếu lâm quá...hi hi...
Rồi sẽ quen mà bác !