3/7/10
708
20
18
52
TP/HCM
Thêm vào cái bát sứ của Tàu nè.
SFC có ai chơi đồ cổ không nhỉ?


Thêm con Cuccu nữa nè.Hiện nó đang được bảo dưỡng tại Garage của các nghệ nhân chuyên đồng hồ cổ vì cái bộ lòng đếm thời gian do hư giấy dó không thể cuccu được.
SFC có ai chơi đồ cổ không nhỉ?
 
Hạng B2
28/12/09
455
3
18
50
anh huythanhtv ơi em chơi đồ củ chưa dám gọi là cổ đâu, khi nào có đồ cồ em nhường anh nghe
 
Hạng D
3/6/10
1.914
388
113
Biên hoà.
Vậy mấy bà vợ già của AE mình thì tiêu chí như nào được gọi là CỔ các bác?(cấm các bà cả đọc cái này nhóa)
bash.gif
bash.gif
 
3/7/10
708
20
18
52
TP/HCM
THẢO CHỮ nói:
Vậy mấy bà vợ già của AE mình thì tiêu chí như nào được gọi là CỔ các bác?(cấm các bà cả đọc cái này nhóa)
SFC có ai chơi đồ cổ không nhỉ?
SFC có ai chơi đồ cổ không nhỉ?
Câu trả lời cho Lão đây.
Vợ Cổ được coi là Cổ thì cũng giống như mấy thứ này,hổng còn dùng được nữa.Nói chung là hết pin,xạc hổng vào,nói không ai nghe,phím bấm hoài không...nhúc nhích....
1,Cái máy nhắn tin theo Em mấy năm từ 1992 - 1996.
SFC có ai chơi đồ cổ không nhỉ?

2,Một đống ve chai với nhiều kỷ niệm,đánh dấu từng chặng đường tồn tại gian nan.Nếu tìm kỹ lại thì nó còn khoảng 3 đống như vậy.
Nhưng đáng nhớ nhất là thằng Ericsson,lúc nào cũng phải mang theo 2 cục pin
SFC có ai chơi đồ cổ không nhỉ?
 
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
123
Cha này cũng hoài cổ ghê ta! Còn cái băng quấn rốn hồi mới sanh đâu ???