Sau đó thì em ngủ một mạch vì sáng dậy sớm quá, khoảng 12h thì tới Phnompenh, lên xe Tuk tuk chuyển bến đi SR (xe này free)
Đang đi bỗng dưng gặp ... Hoàng cung (Royal Palace)
Bên kia đường là bờ sông Tole Sap (TS = Biển hồ đấy ạ)
Tới bến xe rồi, 13h xe chạy, ngay gần bến em thấy có cái quán, các bác để ý: Sexi Restaurant, hay nhỉ, không thử được, ghi hình lại thôi, em nó đây
Và sau đó là lên đường đi SR, đường xấu lắm, bụi kinh khủng, nó đây!
Bụi đỏ vì toàn đất đỏ

Đang đi bỗng dưng gặp ... Hoàng cung (Royal Palace)

Bên kia đường là bờ sông Tole Sap (TS = Biển hồ đấy ạ)

Tới bến xe rồi, 13h xe chạy, ngay gần bến em thấy có cái quán, các bác để ý: Sexi Restaurant, hay nhỉ, không thử được, ghi hình lại thôi, em nó đây

Và sau đó là lên đường đi SR, đường xấu lắm, bụi kinh khủng, nó đây!

Bụi đỏ vì toàn đất đỏ

Đi một hồi, đủ để ... rất đói thì tụi em tới đây, Kampong Thom.
Em xuống kiếm đò ăn, nhưng mắc quá, các bác xem nè:
Đấy, chít bu gơ mà 5 đô, thôi em đi tìm cái khác, cuối cùng ra tới gần đầu chợ thì mua được con gà quay (ngon lắm) với giá 8USD và bánh mỳ 0.25 USD
Thế là tụi em xong bữa chiều, 2 đứa chỉ ăn hết gần ... 1 con gà! ;-)))
Rồi lại đi tiếp, chúng em đang đi về hướng ... mặt trời lặn, đây, lặn thì lặn đi!
Hoàng hôn đã xuống bên ngoài
Khung cảnh rất ... nhà quê, bằng chứng đây ạ
Còn đây là hoàng hôn sau rèm ... xe
Còn đây thì sau lớp kiếng
Không biết các bác thì sao chứ em là em thích, nên em chộp nhiều cái hoàng ... hôn đó
Đây là 1
Đây là 2
Đây là 3
Khung cảnh nó cứ thay đổi hoài làm phải chụp hoài, hehehe
4
5
...
Còn đây là khoảng 150 nhé
và đây là 200, ;-)))

Em xuống kiếm đò ăn, nhưng mắc quá, các bác xem nè:

Đấy, chít bu gơ mà 5 đô, thôi em đi tìm cái khác, cuối cùng ra tới gần đầu chợ thì mua được con gà quay (ngon lắm) với giá 8USD và bánh mỳ 0.25 USD
Thế là tụi em xong bữa chiều, 2 đứa chỉ ăn hết gần ... 1 con gà! ;-)))
Rồi lại đi tiếp, chúng em đang đi về hướng ... mặt trời lặn, đây, lặn thì lặn đi!

Hoàng hôn đã xuống bên ngoài

Khung cảnh rất ... nhà quê, bằng chứng đây ạ

Còn đây là hoàng hôn sau rèm ... xe

Còn đây thì sau lớp kiếng

Không biết các bác thì sao chứ em là em thích, nên em chộp nhiều cái hoàng ... hôn đó
Đây là 1

Đây là 2

Đây là 3

Khung cảnh nó cứ thay đổi hoài làm phải chụp hoài, hehehe
4

5

...
Còn đây là khoảng 150 nhé

và đây là 200, ;-)))

Cuối cùng thì cũng phải tới, khoảng 7h30 tụi em tới Siem Reap
Về KS (có đặt trước nên có 1 em xe ôm ... tuk tuk tới đón, nói được tiếng Việt mới ghê, !!!)
Sảnh KS
Và ngồi chờ check in! ở đây
Trong khi chờ được phát 1 ly nước và 1 khăn lạnh (cho 2 người), cũng vui vẻ! Cảm giác tới đây là ok
Rồi lên phòng, chú Tuk vẫn đang chờ để tranh thủ thăm thú chút.
Phòng rất đẹp, chỉ có điều là ti vi rất ... to, nặng và dày như thế này, heheheh
Cất đồ đạc xong là tụi em tranh thủ ra chợ đêm cho biết
Ghé vào đây làm ly bia tươi cho nó ... hoành tráng, nghe đâu khi đóng phim ở SR (Tom Rider), em Angelina Jolie cũng uống CF ở đây, ghé tý cho máo!
và cái tên quán có thể nó bắt nguồn từ đây, trên lầu nhé
Quán khá đẹp, dễ chịu, bia 1.5 USD / ly ... loại còn tươi!
Một góc khác đây ạ
Ngay đối diện là tiệm Massage ... cá
Nhưng cá nó rất lớn ... làm em sợ
Về KS (có đặt trước nên có 1 em xe ôm ... tuk tuk tới đón, nói được tiếng Việt mới ghê, !!!)

Sảnh KS

Và ngồi chờ check in! ở đây

Trong khi chờ được phát 1 ly nước và 1 khăn lạnh (cho 2 người), cũng vui vẻ! Cảm giác tới đây là ok
Rồi lên phòng, chú Tuk vẫn đang chờ để tranh thủ thăm thú chút.
Phòng rất đẹp, chỉ có điều là ti vi rất ... to, nặng và dày như thế này, heheheh

Cất đồ đạc xong là tụi em tranh thủ ra chợ đêm cho biết

Ghé vào đây làm ly bia tươi cho nó ... hoành tráng, nghe đâu khi đóng phim ở SR (Tom Rider), em Angelina Jolie cũng uống CF ở đây, ghé tý cho máo!

và cái tên quán có thể nó bắt nguồn từ đây, trên lầu nhé

Quán khá đẹp, dễ chịu, bia 1.5 USD / ly ... loại còn tươi!
Một góc khác đây ạ

Ngay đối diện là tiệm Massage ... cá

Nhưng cá nó rất lớn ... làm em sợ

Sau khi làm 2 ly bia, em về đi ngủ lấy sức sáng mai Angko, đủ các loại luôn bao gồm Vát, Thơm, ... và cái đền cây....
Sáng đi mua vé, 20 USD/ người nhé
Bà "chị" em rất vui khi tới đây và ... mua được vé, hehehehe!
Đường vô ngon lành, lớn hơn công viên ... Tao Đàn các bác ợ ;-))))))
Hồi hộp quá, cuối cùng cũng tới cổng, nhìn lại quảng đường đã đi nè
Còn đây là bình minh nhìn từ ngoài vào
Ở đây em thấy rất nhiều người tụ tập chờ mặt trời lên, tuk của em nói vào trong ngon hơn, nhưng em hối hận vì không bằng ở ngoài này, bác nào đi sau rút kinh nghiệm giúp em ạ!
Sáng đi mua vé, 20 USD/ người nhé
Bà "chị" em rất vui khi tới đây và ... mua được vé, hehehehe!

Đường vô ngon lành, lớn hơn công viên ... Tao Đàn các bác ợ ;-))))))

Hồi hộp quá, cuối cùng cũng tới cổng, nhìn lại quảng đường đã đi nè

Còn đây là bình minh nhìn từ ngoài vào

Ở đây em thấy rất nhiều người tụ tập chờ mặt trời lên, tuk của em nói vào trong ngon hơn, nhưng em hối hận vì không bằng ở ngoài này, bác nào đi sau rút kinh nghiệm giúp em ạ!
tới đây thì em tranh thủ ăn sáng
Lại nói về KS, tối hôm qua tới, em có hỏi là mấy giờ ăn sáng, tụi nó trả lời là 6h bắt đầu, vậy mà 5h mình đã đi
Cuối cùng bạn nói sẽ chuẩn bị phần ăn sáng cho 2 vợ chồng (free nhé)
Sáng tụi em nhận được 2 phần ăn + 2 chai nước suối, tuy nhiên, tới đây lúc ăn mới phát hiện là không có muỗng, nĩa (chắc sớm quá bạn quên), tuy nhiên em vẫn ăn được (không chia sẻ phương pháp được đâu ạ)
Ăn xong có sức khỏe, chụp hình tiếp
Vừa chụp vừa tiến sâu vào trong
Cái nền đẹp quá nên chụp hoài ạ!
Em thích
Hai bên đường vào cũng có nhiều đền đài, đổ nát nhưng đẹp
Em vừa đi vừa sợ bom hay mìn còn sót lại, nhưng lại ... gặp bí kíp, em nó đây! ;-)))
Quay đầu là bờ, thấy cũng đã vượt qua được 1 quảng đường khá xa
Góc khác
Lại nói về KS, tối hôm qua tới, em có hỏi là mấy giờ ăn sáng, tụi nó trả lời là 6h bắt đầu, vậy mà 5h mình đã đi
Cuối cùng bạn nói sẽ chuẩn bị phần ăn sáng cho 2 vợ chồng (free nhé)
Sáng tụi em nhận được 2 phần ăn + 2 chai nước suối, tuy nhiên, tới đây lúc ăn mới phát hiện là không có muỗng, nĩa (chắc sớm quá bạn quên), tuy nhiên em vẫn ăn được (không chia sẻ phương pháp được đâu ạ)
Ăn xong có sức khỏe, chụp hình tiếp

Vừa chụp vừa tiến sâu vào trong

Cái nền đẹp quá nên chụp hoài ạ!

Em thích

Hai bên đường vào cũng có nhiều đền đài, đổ nát nhưng đẹp

Em vừa đi vừa sợ bom hay mìn còn sót lại, nhưng lại ... gặp bí kíp, em nó đây! ;-)))

Quay đầu là bờ, thấy cũng đã vượt qua được 1 quảng đường khá xa

Góc khác

Tạm biệt Angko Wat, thời gian danh cho nơi đây của nhà em khoảng 3 tiếng đồng hồ, em thấy tương đối đủ vì đã đi hết 1 vòng.
Lên xe qua Angko Thom, đây là cổng sau
Và đây, đây rồi, nhìn từ phía sau sẽ như thế này, tại đây em mới biết là người ta đẽo, gọt, đục đá ở dưới, sau đó chuyển lên và ghép lại, tất cả được ghép bằng những phiến đá
Còn đây là nhìn từ phía trước, hình như là cổng chính vào đền, có tất cả 4 cổng!
Tiếp tục tiến sâu vào trong, và đây là những gì tụi em có thể thấy
Hoành tráng giữa trời xanh, mây trắng
Ấn tượng lắm
Nghệ thuật lắp ráp ... lego của người xưa, khâm phục khâm phục
Tụi em loanh quanh ở đây được khoảng một tiếng rưỡi thì cảm thấy đủ, ra khỏi và chào tạm biệt!
Đi bộ qua mấy ngôi đền khác gần đó thì gặp được cảnh này, em sợ
Chộp bông hoa hiếm hoi trên đất Cam
Qua đền này, nhưng không lên trên, vào trong mà ngồi ở bãi cỏ gần đó ngắm nghía thôi!
Trên đường đi bộ qua ngôi đền kế tiếp thì gặp cây khô này
Những cánh chim không mỏi
Nhìn lại quãng đường đã đi qua, thấy mỏi chân quá đi mất!
Chân dung tài xế ... tuk tuk của em!
Giờ lên đường qua đền cuối cùng sẽ đi trong quần thể Angko là Ta Pnohm
Lên xe qua Angko Thom, đây là cổng sau

Và đây, đây rồi, nhìn từ phía sau sẽ như thế này, tại đây em mới biết là người ta đẽo, gọt, đục đá ở dưới, sau đó chuyển lên và ghép lại, tất cả được ghép bằng những phiến đá

Còn đây là nhìn từ phía trước, hình như là cổng chính vào đền, có tất cả 4 cổng!

Tiếp tục tiến sâu vào trong, và đây là những gì tụi em có thể thấy

Hoành tráng giữa trời xanh, mây trắng

Ấn tượng lắm

Nghệ thuật lắp ráp ... lego của người xưa, khâm phục khâm phục

Tụi em loanh quanh ở đây được khoảng một tiếng rưỡi thì cảm thấy đủ, ra khỏi và chào tạm biệt!

Đi bộ qua mấy ngôi đền khác gần đó thì gặp được cảnh này, em sợ

Chộp bông hoa hiếm hoi trên đất Cam

Qua đền này, nhưng không lên trên, vào trong mà ngồi ở bãi cỏ gần đó ngắm nghía thôi!

Trên đường đi bộ qua ngôi đền kế tiếp thì gặp cây khô này

Những cánh chim không mỏi

Nhìn lại quãng đường đã đi qua, thấy mỏi chân quá đi mất!

Chân dung tài xế ... tuk tuk của em!

Giờ lên đường qua đền cuối cùng sẽ đi trong quần thể Angko là Ta Pnohm
Trên đường đi bắt gặp đền này, gọi là đền cây, nghe đâu những tảng đá xây dựng còn dư mang tới và cây cối tự mọc lên, mùa nước lớn thì ngập hết lên tới gốc cây luôn!
Ngoài ra thì còn gặp ngôi đền này nữa, nghe đâu năm nào cũng có người chết ở đây vì toàn bộ các cầu thang lên trên đều không có tay vịn, các bác có thể thấy 2 cha con 1 du khách ở giữa tấm hình. Cả một ngôi đền rất rộng lớn mà chỉ có gia đình họ, 3 người, 2 lớn 1 nhỏ, bái phục! Em đi tiếp
Ngôi đền có nhiều cây là đây, tên là Ta Pnohm, nghe nói mấy năm trước nước ngập lớn quá, tý sập, giờ phải băng bó và chống đỡ thấy thương
Tiếp tục tiến sâu vào trong đền, phim Tom Rider là đóng ở khu vực đền này đây

Ngoài ra thì còn gặp ngôi đền này nữa, nghe đâu năm nào cũng có người chết ở đây vì toàn bộ các cầu thang lên trên đều không có tay vịn, các bác có thể thấy 2 cha con 1 du khách ở giữa tấm hình. Cả một ngôi đền rất rộng lớn mà chỉ có gia đình họ, 3 người, 2 lớn 1 nhỏ, bái phục! Em đi tiếp

Ngôi đền có nhiều cây là đây, tên là Ta Pnohm, nghe nói mấy năm trước nước ngập lớn quá, tý sập, giờ phải băng bó và chống đỡ thấy thương

Tiếp tục tiến sâu vào trong đền, phim Tom Rider là đóng ở khu vực đền này đây
