Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008
Chuyến đi thật là vui, cá câu được nhiều thật là nhiều, trong đó thơm nhất là 4 em lóc

, có em hơn 2 cân [&:], mà vui nhất là đến tối cả hội đốt lửa trại dựng 3 cái lều bên hồ và ngồi vui chơi dưới ánh đèn pin [8D]
, hết 5 cây đèn pin thì đến .... thôi để từ từ kể các bác nghe tiếp nhen 

, vì chuyến này e cầm máy của Mimo chụp nhiều, máy e chỉ có vài tấm, thôi để e post mồi 1 tấm cho Mimo và 4 số 7 post tiếp hén 


Dừng lại ở Long Khánh cử xe số 4 vào chợ mua bia, rau, đồ nêm ... chuẩn bị cho trận chiến đêm
Chuyến đi thật là vui, cá câu được nhiều thật là nhiều, trong đó thơm nhất là 4 em lóc
Dừng lại ở Long Khánh cử xe số 4 vào chợ mua bia, rau, đồ nêm ... chuẩn bị cho trận chiến đêm



