RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008
Đúng là bác Bờm quá kinh nghiệm :
Chương trình quá hay rồi, em chỉ góp ý thêm chút đỉnh :
Ngày thứ I: 19/07/2008
5.30 - 6.00: Tập trung tại Khu du lịch Phương Nam (hay Dìn Ký nhờ Puma tư vấn giúp, tiện thể bác cho số ĐT luôn nhé )
6.00 - 6.30: Ăn sáng.
6.30: Khởi hành.
9.00: Lên tới Bình Long và tiến hành tác nghiệp.
Địa điểm câu: Hồ Sóc Xiêm hay hồ Xa Cam nhé. Song song đó chúng ta tiến hành cắm trại, nướng cá….Em sẽ nhờ bà già vợ mua khỏang chục ký thịt bò tơ cho bác Hố Đạn trổ tài.
17.00:
1. Nếu câu ở hồ Sóc Xiêm – Ghé qua Thác Số 4 tắm hồ bơi (vì số lượng đông, vệ sinh cá nhân có thể giải quyết được)
2. Nếu câu địa điểm khác (hồ Xa Cam – Sở Nhì, hồ An Khương, chia quân ra tắm ở nhà nhạc gia Bomdien, ntchonthanh, sbsc… (người quen thì nhiều nhưng vất vả cho ACE)
18.30: Chén cháo và gỏi gà dân tộc do bà già vợ em “tặng”….các bác đề nghị thêm vài món khác để em mua thêm (hy vọng có cá nhiều nhiều để cải thiện)
- ntchonthanh (góp thêm món xôi – để Bờm cười
- ăn không được thì cũng gói mang về được, tránh lãng phí !)
- Sbsc (góp thực đơn)
Giờ kết thúc: Không biết.
Ngày thứ II: 20/07/2008
7.00 – 7.30: Vệ sinh cá nhân.
7.30 – 8.30: Ăn sáng.
8.30 – 16.00: Bàn bạc lên kế họach giao lưu với Chi hội Bình Dương – Bình Phước
Có các chọn lựa sau:
Địa điểm : theo ntchonthanh :
Nếu ở Bình Long (Nhà hàng Ngọc Trinh – rộng lớn thoáng mát - đủ chỗ cho đậu xe free)
Nếu ở Chơn Thành (Nhà hàng Anh Tuấn hoặc nhà hàng Lâm Viên - rộng lớn thoáng mát - đủ chỗ cho đậu xe free)
PS : chờ sự hồi âm từ các thành viên của BD & BP (các bác ơi.... đón khách.... đón khách)
Nếu ở Đồng Xoài (theo bác maiphung, langtu….)
2. Về đình Tân An: chén các món rắn, ếch, lươn, tép um….
3. Chén Vịt Cu Chì tại khu vực Suối Giữa…gồm kính thưa các kiểu vịt: tiết canh, luộc, nướng, quay, rôti……
a. Cũng là vịt nhưng đề nghị tại Lý Vinh (thử thay đổi một lần, quán này không thua kém gì Cu Chì hết ! biết thêm điểm mới)
(đồng thời đã qua được 1 trạm thu phí, sau khi đánh chén xong mà chần chừ dồn cục để qua trạm thu phí thì mệt)
b. Hoặc quán Ngô Đồng (trong khu Mỹ Hảo) có món Giò heo nướng, phong cảnh thoáng mát, sinh thái, rất riêng (thử một lần bạn sẽ thích ngay)
17.00: Quay về Giọt Nắng uống café.
19.00: Bịn rịn chia tay.
Các bác đóng góp ý kiến thêm ạh.