Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008
Đi tiền trạm chuẩn bị chuyến câu cá 27/06
Sáng 15/06 3 đặc phái viên của OSFC gồm, cơ trưởng Châulì, cơ phó F1.vn, tiếp viên Abcmoto và 1 hành khách là cần thủ Hiền mập lên đường làm nghĩa vụ tiền trạm cho OSFC tại Gia Ray.
cơ trưởng Châulì
Hẹn nhau 9h tại nhà em, chẵng có hành trang gì mang theo ngoài 1 cần câu và 10 chú nhái
, cả bọn leo lên vợ cả của Châulì, 1 em Escape long lanh vừa được cách âm và lắp 4 võ Dunlop mới lướt đi êm dịu với tiếng nhạc du dương trên xe, cứ như là đang đi du thuyền í [8D]
. Bọn e ghé vào ăn sáng tại quán cơm tấm Thuận Kiều, ngay cạnh Suối Tiên, nơi đây ta có thể chọn làm nơi tập trung ăn sáng cho cả hội trước khi khởi hành, ngoài cơm tấm còn có vài món khác như : phở bò, bún bò Huế, bánh canh... và với sân đậu xe đủ rộng cho cả nhà
.
Ăn sáng xong tụi em lên xe trực chỉ Gia Ray, vừa phi được tí đến nghĩa trang liệt sĩ thì ôi thôi phía trước kẹt xe khủng khiếp với 5 hàng xe giăng ngang kín hết cả con đường Quốc lộ 1A, hội ý chớp nhoáng, bọn e quyết định quay lại đi đường trong ngang qua quê hương của bác Duy siena
, tiếc rằng ko đủ thời gian ngồi chơi với bác í 1 tí vì bọn e có việc ở Dầu dây trước 11h, tạ lỗi với a Dũng sau hén
.
Quay lại tí, phải nói quyết định quay lại của bọn e kịp thời và chính xác vì chiều về bọn e nhận được tin là lúc đó phía trước xảy ra tai nạn và đoàn xe đó kẹt 3h đồng hồ, hú hồn [&:][&:][&:]. Đến Dầu dây lúc 11h15 vào giải quyết cv xong tiếp tục phi ra Gia Ray rước 2 vợ chồng e của bác Hiền đồng thời cũng là chủ của trang trại nơi OSFC chúng ta sẽ vui chơi nhảy múa ngày 27/06 tới đây
, mà e phục 2 vợ chồng em này thật, còn ít tuổi thế mà bỏ chốn thành thị để về làm trang trại nơi chốn nông thôn này, 2 em này dân Sài Gòn chính hiệu nha các bác, hoàn cảnh khá giả luôn, cách đây 6 năm cưới nhau xong cho thuê nhà cửa đất đai ở Sài Gòn rồi dắt nhau về Gia Ray lập nghiệp
, giờ thì đã có được 3 trang trại rồi.
chân dung chủ trang trại
Từ thị xã Gia Ray di chuyển thêm 15km nữa là đến trang trại, đường đi đẹp, chỉ có vài ổ gà ko đáng kể, vào trong trang trại có 1 cái hồ tương đối, cá thì bao la, nào là Tra, Chép, Phi... và đặc biệt là cá Lóc từ nhánh sông La Ngà vào cho các bác tha hồ thi thố
. Trên mặt hồ thì có 1 đàn vịt xiêm, ngỗng tung tăng bơi lội, ôi nhìn mấy chú vịt xiêm sao mà nhớ nước mắm gừng thế ko biết 

Nơi sâu nhất của hồ là 7m và tổng DT của hồ khoản 1000 m2, bên cạnh hồ có 1 cái sân khoản 300 m2 nơi đây có thể tổ chức cắm lều và đốt lữa trại, còn các bác nữ nếu ko ngủ lều thì đã có 1 căn nhà của trang trại làm chốn dung thân
. Nói chung là tình hình là mọi thứ ok cho 1 chuyến vi vu của OSFC 
Vài hình ảnh minh họa
trên đường đi gặp chú xe bồn này sốc quá
dạo này bác Mimo nhà mình ghiền offroad, thấy em này hợp chộp vội vài hình gởi bác


chân dài nhá
mặt e nó nè
đến Gia ray
rẽ trái đi vào
đi thẳng tới đây lạ rẽ trái vào
đoạn xấu nhất chỉ như thế này
gần tới rồi, vụ này Mimo thik nè


tới nơi rồi, cổng trang trại đây ạh
bên trong
tham quan trang trại tí
nuôi heo
vịt xiêm, ngỗng
trồng mít
1 góc hồ nơi chúng ta câu cá
cần thủ Hiền đang rê lóc
khán giả đứng xem, ôi sao nắng quá
dáng đứng Bến Tre
lão gia nhà Bùi
sau vài đường rê thử thì thu hoạch thế này đây, hứa hẹn 1 chuyến câu kéo thành công
cá cũng được các bác nhỉ
e cũng ké phát
bác abcmoto đi bắt nhái phục vụ cho cần thủ Hiền rê lóc
rồi đi săn trứng vịt xiêm
nhắc đến vụ này cười đau hết cả ruột, số là bác ấy rãnh quá đi tìm vòng vòng thì phát hiện ra 1 quả trứng vịt nằm trong hốc đá, thế là nhặt lên chạy về khoe với bọn e là a nhặt được quả trứng, mà nhiều vịt thế này chắc là nhiều trứng lắm, thôi để a đi tìm tiếp, thế là sau 1 hồi đi sục sạo bác ấy nhặt được 3 quả
tí ta tí tởn khoe với mọi người, đúng lúc ấy cậu em chủ trang trại đi ra, bác Minh nhà mình khoe ngay
Abc: "sao bọn e ko đi nhặt trứng? để rơi rớt thế uổng, nảy giờ a đi có tí mà nhặt được 3 quả đấy, e đem cất đi"
chủ TT: mắt chử O miệng chử Ô "trời, đó là trứng mồi đó a, vịt xiêm có trứng mồi nó mới đẻ"
Abc: "áh. thế áh, a ko biết, thôi để a trả lại chổ cũ"
chủ TT: "vô ích a ơi, a đã cầm quả trứng lên, nó nghe mùi hơi tay nó ko đẻ vào đó nữa đâu, nó sẽ tìm bụi khác để đẽ, kiểu này mệt e rồi vì nơi đây rộng quá ko biết nó sẽ đẻ ổ mới ở đâu mà nhặt trứng"
Abc: ớ ớ ớ...
Hoàn thành nhiệm vụ, bọn e lên xe đi về trong 1 chiều mưa
, tự nhiên nghe sến quá ta
Đi tiền trạm chuẩn bị chuyến câu cá 27/06
Sáng 15/06 3 đặc phái viên của OSFC gồm, cơ trưởng Châulì, cơ phó F1.vn, tiếp viên Abcmoto và 1 hành khách là cần thủ Hiền mập lên đường làm nghĩa vụ tiền trạm cho OSFC tại Gia Ray.
cơ trưởng Châulì

Hẹn nhau 9h tại nhà em, chẵng có hành trang gì mang theo ngoài 1 cần câu và 10 chú nhái


Ăn sáng xong tụi em lên xe trực chỉ Gia Ray, vừa phi được tí đến nghĩa trang liệt sĩ thì ôi thôi phía trước kẹt xe khủng khiếp với 5 hàng xe giăng ngang kín hết cả con đường Quốc lộ 1A, hội ý chớp nhoáng, bọn e quyết định quay lại đi đường trong ngang qua quê hương của bác Duy siena


Quay lại tí, phải nói quyết định quay lại của bọn e kịp thời và chính xác vì chiều về bọn e nhận được tin là lúc đó phía trước xảy ra tai nạn và đoàn xe đó kẹt 3h đồng hồ, hú hồn [&:][&:][&:]. Đến Dầu dây lúc 11h15 vào giải quyết cv xong tiếp tục phi ra Gia Ray rước 2 vợ chồng e của bác Hiền đồng thời cũng là chủ của trang trại nơi OSFC chúng ta sẽ vui chơi nhảy múa ngày 27/06 tới đây



chân dung chủ trang trại

Từ thị xã Gia Ray di chuyển thêm 15km nữa là đến trang trại, đường đi đẹp, chỉ có vài ổ gà ko đáng kể, vào trong trang trại có 1 cái hồ tương đối, cá thì bao la, nào là Tra, Chép, Phi... và đặc biệt là cá Lóc từ nhánh sông La Ngà vào cho các bác tha hồ thi thố
Vài hình ảnh minh họa
trên đường đi gặp chú xe bồn này sốc quá

dạo này bác Mimo nhà mình ghiền offroad, thấy em này hợp chộp vội vài hình gởi bác

chân dài nhá

mặt e nó nè

đến Gia ray

rẽ trái đi vào


đi thẳng tới đây lạ rẽ trái vào

đoạn xấu nhất chỉ như thế này

gần tới rồi, vụ này Mimo thik nè

tới nơi rồi, cổng trang trại đây ạh

bên trong

tham quan trang trại tí
nuôi heo

vịt xiêm, ngỗng


trồng mít

1 góc hồ nơi chúng ta câu cá

cần thủ Hiền đang rê lóc

khán giả đứng xem, ôi sao nắng quá

dáng đứng Bến Tre




lão gia nhà Bùi




sau vài đường rê thử thì thu hoạch thế này đây, hứa hẹn 1 chuyến câu kéo thành công

cá cũng được các bác nhỉ

e cũng ké phát


bác abcmoto đi bắt nhái phục vụ cho cần thủ Hiền rê lóc




rồi đi săn trứng vịt xiêm




nhắc đến vụ này cười đau hết cả ruột, số là bác ấy rãnh quá đi tìm vòng vòng thì phát hiện ra 1 quả trứng vịt nằm trong hốc đá, thế là nhặt lên chạy về khoe với bọn e là a nhặt được quả trứng, mà nhiều vịt thế này chắc là nhiều trứng lắm, thôi để a đi tìm tiếp, thế là sau 1 hồi đi sục sạo bác ấy nhặt được 3 quả


tí ta tí tởn khoe với mọi người, đúng lúc ấy cậu em chủ trang trại đi ra, bác Minh nhà mình khoe ngay
Abc: "sao bọn e ko đi nhặt trứng? để rơi rớt thế uổng, nảy giờ a đi có tí mà nhặt được 3 quả đấy, e đem cất đi"
chủ TT: mắt chử O miệng chử Ô "trời, đó là trứng mồi đó a, vịt xiêm có trứng mồi nó mới đẻ"
Abc: "áh. thế áh, a ko biết, thôi để a trả lại chổ cũ"
chủ TT: "vô ích a ơi, a đã cầm quả trứng lên, nó nghe mùi hơi tay nó ko đẻ vào đó nữa đâu, nó sẽ tìm bụi khác để đẽ, kiểu này mệt e rồi vì nơi đây rộng quá ko biết nó sẽ đẻ ổ mới ở đâu mà nhặt trứng"
Abc: ớ ớ ớ...



Hoàn thành nhiệm vụ, bọn e lên xe đi về trong 1 chiều mưa



