Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008
Bình minh vừa ló dạng 5:00 em rời khỏi lều, khám điền thổ phát [8D]
#114 Các bác trong lều em vẫn còn say giấc nồng, ngủ lều của chị Mimo đã thiệt: rộng rãi, mát & không có muỗi, chỉ có pháo rền
#115 Lều bác bờm, yến vy + 3banh
#116 Lều Mimo & vợ chồng bác ChauLi, em hổng dám bắn sâu bên trong sợ thấy tư thế nhạy cảm [8D]
#117 Mang cả xe bờm xuống khu vực hồ câu, đường tối, cỏ trơn trợt, chỉ chạy đúng 2 len trên dãy bê tông + lái trong trạng thái hơi men, bác tài OSFC quả là tay lái lụa
#118
#119
#120 Nhờ có xe rùa nha bác 3banh
#121 Con cá lóc này quẫy đành đạch suốt cả đêm, nó khỏe quá
#122 Đống lửa tàn này là cứu tinh của bác Bờm & bác Yến Vy với nồi cháo cá nóng hổi từ đêm trước. Nhờ chuyến đi này mới biết khả năng "thực lượng" của bác Bờm