Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008
Hôm qua em lên trễ . Bác Gianua đến sớm nhưng ...rơi vị trí mát .
Đến khi 2 anh em lên thì nắng quá rồi .
Bên đối diện (phía gốc cây mát mẻ) có 2 chú (1 chú đeo mắt kiếng, một chú đi cả cặp vợ chồng) lên liên tục , cá lớn 0,8-1,0 kg - câu ngâm nhiều hơn câu rê . Không hiểu họ chơi ngâm mồi gì . Ngoài ra thì lẻ tẻ thâm vài người khác.
Phía bên này có mấy chú em câu tay (ngâm) cũng lên được 3 chú 5-6 lạng.
Em được một phát cá ăn ngay đường rê đầu tiên . Xả ra 2 nhịp ... mà đóng vẫn hụt !
Tức thật ! Sau đó thì im hơi lặng tiếng luôn .
Gianua cũng không hơn gì . (Được mỗi chú ca tra nhí bên hồ câu ngâm)
Nắng quá, em câu 3 giờ là ... bịnh luôn
Hẹn bữa nào anh em mình quay lại đê . Em thấy món này nghiền àh
Hôm qua em lên trễ . Bác Gianua đến sớm nhưng ...rơi vị trí mát .
Đến khi 2 anh em lên thì nắng quá rồi .
Bên đối diện (phía gốc cây mát mẻ) có 2 chú (1 chú đeo mắt kiếng, một chú đi cả cặp vợ chồng) lên liên tục , cá lớn 0,8-1,0 kg - câu ngâm nhiều hơn câu rê . Không hiểu họ chơi ngâm mồi gì . Ngoài ra thì lẻ tẻ thâm vài người khác.
Phía bên này có mấy chú em câu tay (ngâm) cũng lên được 3 chú 5-6 lạng.
Em được một phát cá ăn ngay đường rê đầu tiên . Xả ra 2 nhịp ... mà đóng vẫn hụt !
Tức thật ! Sau đó thì im hơi lặng tiếng luôn .
Gianua cũng không hơn gì . (Được mỗi chú ca tra nhí bên hồ câu ngâm)
Nắng quá, em câu 3 giờ là ... bịnh luôn
Hẹn bữa nào anh em mình quay lại đê . Em thấy món này nghiền àh