Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC và OS Bình Phước - 19-20/7/2008
Nộp bài

Sáng sớm 2/7 tập trung tại cơm tấm Kiều Giang lúc 5h, ăn sáng, cafe xong 6h bọn e gồm 3 xe trực chỉ Dalat, đường đi DL đoạn đèo Bảo Lộc và đặc biệt là có 1 đoạn dài 5km đang làm, đá dăm bén vô cùng, e đi 30 km/h mà nó măm măm của e mất 1 cái võ mới đau

Đến DL lúc 11h30, bọn e tập trung về điểm nhảy múa, nơi đây là nhà của chị bác abcmoto, ấn tượng ban đầu là đứa nào cũng xanh mặt vì nhìn cái dốc hãi quá, cứ nghĩ nhậu xong mà leo lên dốc thì mệt chít luôn

nhìn xuống
ngóng lên
nhưng khi xuống đến nơi thì thôi xong, view đẹp wá và hơn nữa là chổ nhậu nhẹt, nhảy múa thì ko còn gì phải nói

cổng vào
view đây
xa xa có tượng Phật Bà Quan Âm
thế là chuẩn bị ngay

còn tiếp
haichien nói:Đi về hổng báo cáo , còn hỏi làm sao vắng vẻ???![]()
![]()
![]()
![]()
Nộp bài
Sáng sớm 2/7 tập trung tại cơm tấm Kiều Giang lúc 5h, ăn sáng, cafe xong 6h bọn e gồm 3 xe trực chỉ Dalat, đường đi DL đoạn đèo Bảo Lộc và đặc biệt là có 1 đoạn dài 5km đang làm, đá dăm bén vô cùng, e đi 30 km/h mà nó măm măm của e mất 1 cái võ mới đau

Đến DL lúc 11h30, bọn e tập trung về điểm nhảy múa, nơi đây là nhà của chị bác abcmoto, ấn tượng ban đầu là đứa nào cũng xanh mặt vì nhìn cái dốc hãi quá, cứ nghĩ nhậu xong mà leo lên dốc thì mệt chít luôn
nhìn xuống

ngóng lên

nhưng khi xuống đến nơi thì thôi xong, view đẹp wá và hơn nữa là chổ nhậu nhẹt, nhảy múa thì ko còn gì phải nói
cổng vào


view đây




xa xa có tượng Phật Bà Quan Âm


thế là chuẩn bị ngay


còn tiếp
Last edited by a moderator: