Re: RE: Offline Dã ngoại Câu Cá - Giao lưu OSFC
Chẹp chẹp nhìn pờ rồ quá, hổng còn ý kiến gì để chê nữa. Em xin đăng ký 3 bộ cho nó hòanh văn tráng.
Cũng xin báo cáo cả nhà em vừa đi công tác Nha Trang về sẵn dịp tiền trạm tìm kiếm địa điểm mới cho OSFC, kết quả là 1 địa điểm vô cùng hấp dẫn đầy hoang sơ rất thích hợp với tính chất dã ngọai bụi bặm của hội. Hình ảnh em đang tổng hợp lại sẽ up sau nhưng có thể vắn tắt như sau:
Về thiên nhiên: đây là khu đất sếp cty em mua và kết hợp đầu tư xây resort trong tương lai rộng vài chục hecta. "
Ninh Vân Bay" thuộc quần thể vịnh Vân Phong nằm sát sau lưng khu resort nổi tiếng Evason Hideaway, đi tàu cao tốc từ bến tàu Bảo Đại mất 35' (chỗ này chắc chắn nhóm hải cẩu Huy Nha Trang không xa lạ gì). Khu đất này có bãi tắm riêng kéo dài vài trăm mét, bãi biển thoai thỏai có thể xắn quần lội nước ra xa cách bờ 50m vẫn chỉ tới đầu gối, xa ngòai biển thì có thả nuôi tự nhiên một số tôm cá để thu hút thủy sản và không cho khách tham quan đánh bắt nên mình có thể trang bị vài bộ mắt kính và ống thở (snorkling) để chiêm ngưỡng cực nhiều san hô và cá lẫn cầu gai, bãi cát thì bao gồm cả 1 dãy đá xâm thực khổng lồ sát với mép nước với đủ hình dáng tha hồ chụp ảnh và các bác có thể tùy hứng câu kéo khi nước lên, sát bờ có rất nhiều còng và cá đối nhen các bác. Phía đất liền thì tuy chưa có nước máy nhưng đã đào 1 cái giếng nước ngọt rất mát, tắm biển xong lên tắm giếng thì quá tuyệt vời, đi bộ dã ngọai luồn rừng vào sâu trong núi vài cây số là 1 con suối thiên nhiên, nghe nói có cả thú hoang nữa nhé, nửa tháng trước nhân viên ở đây bắt được 1 con hổ mang 5kg

, nghe đồn còn 1 con tương tự đang chờ các bác đó.
Về hạ tầng: hiện tại đã hòan thành giai đọan 1 là hòan thiện một số tiện nghi tối thiểu gồm 1 căn nhà mấu, đào giếng nước ngọt, trang bị máy phát điện, phát quang cải tạo và trồng thêm cây xanh trong khu vực, phối hợp với Viện Hải dương học cấy trồng thêm nhiều lòai san hô mới dưới biển và dọn dẹp các bãi san hô chết (do trước đây không tránh khỏi vấn nạn đánh mìn khai thác bừa bãi thủy sản và các lọai san hô qúy hiếm của dân địa phương), cách bờ 100m có bè nuôi ghẹ và tôm hùm của dân địa phương mà mình có thể bơi hoặc chèo thuyền thúng ra mua nếu cần, gần đó là 1 làng chài nho nhỏ khỏang chục nóc nhà dưới bóng dừa rất lãng mạn, sau này cty sẽ trang bị thêm vài chiếc xe máy hoặc huấn luyện 1-2 con ngựa để có thể tham quan lòng vòng khu vực trên đảo. Có 1 vuông tôm cũ bỏ hoang thông với biển mà khi nước lên cá theo cửa xả bơi vào trong em thấy đớp mống rất nhiều. Bãi biển rất sạch hầu như không có rác, hội mình có thể mang theo lều để cắm trại qua đêm tại đây vài chục cái tùy thích, riêng phụ nữ và trẻ nhỏ em có thể đề nghị sếp cho thuê căn nhà mẫu kia cho thêm phần tiện nghi.
Các vấn đề khác: dù đang trong giai đọan đóng cửa tái tạo, bảo tồn san hô nên không cho tham quan khai thác và còn lâu mới đi vào họat động nhưng em xin ý kiến và đã được sếp đồng ý cho hội mình tổ chức dã ngọai tại đây nếu muốn. Chỉ phải trả 1 khỏan chi phí tối thiểu cho công tác chuẩn bị và dặn trước vài ngày, các cậu nhân viên trực ở đây sẵn lòng đi thu họach cầu gai và săn bắt một số hải sản (cá tà ma, mú đỏ, ốc đụn, ốc bàn tay...) để cả nhà thưởng thức hoặc để họ chuẩn bị trước một số vật dụng dã ngọai (bếp, nồi, củi lửa, gia vị, nước đá...) và phụ luôn công việc nấu nướng chế biến. Nếu kết hợp cùng với nhóm của Huy đi săn cá ở các rạng đá ngầm ngay đó em nghĩ cũng chẳng cần tàu phải đón, biệt đội này khi xong nhiệm vụ có thể lội luôn vào bờ nơi đòan tập kết. Chuyến vừa rồi đi cùng sếp và với tư cách nội bộ, đòan chỉ khỏang 8 người mà bọn em được chiêu đãi phê lòi mắt cả bao tải hơn 50kg cầu gai (ăn sao hết, kết quả là hơn nửa bị đổ bỏ quá uổng do đã chẻ đôi tất cả ra nên không thể đem vào bờ), 20kg các lọai ốc, chục kg tôm cá mực nướng linh đình (báo hại bọn em thao thức lục đục suốt đêm khiến cả ks mất ngủ

) . Hấp dẫn lắm các bác ui
Tổng kết: Địa điểm này vừa gần hơn Đầm Môn, đỡ tốn thời gian di chuyển lại có phần mới lạ và đẹp hơn, các họat động dã ngọai (câu cá, bơi lặn, chạy nhảy, thể thao, leo núi, lửa trại ngủ lều) hầu như chỉ tập trung vào 1 chỗ nên rất hay và tiện lợi, có việc cần kíp gì thì cũng có thể di chuyển ra hoặc vào đảo bằng cano cao tốc trong 30'. Nhóm mình nếu không ngủ lều qua đêm trên đảo thì ăn nhậu xong cũng có thể vào bờ ngay để nghỉ ngơi hoặc giao lưu với các nhóm thành viên khác mà không phải vất vả di chuyển quãng đường khá dài như Đầm Môn (nhớ chuyến Đầm Môn vừa rồi mà... ặc ặc
).
Đến lúc phải đi cày rồi, em sẽ đưa hình ảnh lên sau nhưng khẩn thiết đề nghị tất cả đồng bọn nên bóng bàn bây giờ là vừa, tháng này và tháng sau còn tương đối ít mưa bão, biển êm và trong thì bỏ sót chỗ này là quá uổng phí. Thêm 1 chi tiết nữa là ngày về đòan mình có thể đổi cung đường cho đỡ nhàm chán bằng cách vượt đèo 120km lên Đà Lạt hưởng tí không khí se lạnh, ăn trưa, mua ít quà cao nguyên và về đến Sg tầm 8-9g tối
.