Hạng C
10/6/14
917
714
93
39
e thì khi bị ngoắt vào. e nói chuyện nhỏ nhẹ.
chứ không phải 1 người ngoắt, 1 người khác lại hỏi:" chào anh. cho em xem giấy tờ xe, giấy đăng kí, giấy phép lái xe v.v.v". trong khi chưa biết lỗi của mình là như thế nào.
còn người ngoắt mình vào thì vẫn ra ngoắt xe khác.
 
Hạng B2
20/8/12
303
446
63
SG
Chuyện của em thế này thưa các bác. Em vừa vào nội thị thì gặp chốt CSGT, e cũng đinh ninh là mình không vi phạm nên cứ chạy qua bình thường, ai ngờ vừa đến thì bị chú Đại úy tuýt vào. Em chấp hành, bật đèn tín hiệu và dừng xe cách chốt độ 50m. Em xuống xe đi bộ lại, vừa ngoái đầu thì thấy chú xxx trẻ đã ngồi sẵn trên CB250 và nổ máy (có thể nghĩ em bỏ chạy, hoặc có thể mới ra thực tập chưa được chạy bồ câu nhiều nên luôn trong tư thế sẵn sàng). Xong chú ấy thấy em đi bộ lại thì ngoắc ngoắc tay với thái độ khó chịu, em đi đến gần thì chú ấy bảo
xxx nhỏ: (không chào) "sao không mang xe lại đây?"
em: anh có thấy đường này có dãy phân cách cứng ở giữa ko? quay lại thành ra đi ngược chiều à ?
xxx nhỏ: ông cứ quay lại đi, có gì tui chịu (nghe đến đây là nóng máu rồi).
Em mặc kệ nó, vì mình đã dừng xe để đến làm việc, nên mình biết việc dừng xe trong lề đường là ko có gì sai. Em vào chốt thì chú ấy xuống mô tô đi theo, e lén móc đt ra mở chế độ quay phim bỏ vào túi áo rồi quay lại nhìn chú ấy.
xxx nhỏ : lấy giấy tờ bằng lái cho kiểm tra (mình mắc cười, đi cái xe 67 mà bằng cái gì ở đây, nhưng cũng rất là không hài lòng về thái độ "kiểm tra ")
em: cho mình xem hình ảnh,
xxx nhỏ: thì anh cứ lấy giấy tờ ra kiểm tra đi.
em: cho mình xem hình ảnh trước chứ. mà mình nói bạn nghe, quân hàm và bảng tên bạn đang đeo chưa đủ thẩm quyền để kiểm tra và xử phạt mình đâu..
xxx: này là kiểm tra.... này nọ.
Xong, quay vào gọi xxx đại úy với thái độ cũng láo ko kém. Ê, chú, chú ơi.. ra xem thằng này.
em: ê, thàng này là thằng nào bạn.. ?

Khúc sau thì chú xxx đại úy ra nói chuyện cũng đàng hoàng, cho xem hình ảnh (em cũng ko cần thiết kiểm tra tem máy), em thấy hợp lý rồi đưa giấy cho lập bb, ký xong và đi.
 
Hạng D
21/9/10
1.952
11.644
113
Chuyện của em thế này thưa các bác. Em vừa vào nội thị thì gặp chốt CSGT, e cũng đinh ninh là mình không vi phạm nên cứ chạy qua bình thường, ai ngờ vừa đến thì bị chú Đại úy tuýt vào. Em chấp hành, bật đèn tín hiệu và dừng xe cách chốt độ 50m. Em xuống xe đi bộ lại, vừa ngoái đầu thì thấy chú xxx trẻ đã ngồi sẵn trên CB250 và nổ máy (có thể nghĩ em bỏ chạy, hoặc có thể mới ra thực tập chưa được chạy bồ câu nhiều nên luôn trong tư thế sẵn sàng). Xong chú ấy thấy em đi bộ lại thì ngoắc ngoắc tay với thái độ khó chịu, em đi đến gần thì chú ấy bảo
xxx nhỏ: (không chào) "sao không mang xe lại đây?"
em: anh có thấy đường này có dãy phân cách cứng ở giữa ko? quay lại thành ra đi ngược chiều à ?
xxx nhỏ: ông cứ quay lại đi, có gì tui chịu (nghe đến đây là nóng máu rồi).
Em mặc kệ nó, vì mình đã dừng xe để đến làm việc, nên mình biết việc dừng xe trong lề đường là ko có gì sai. Em vào chốt thì chú ấy xuống mô tô đi theo, e lén móc đt ra mở chế độ quay phim bỏ vào túi áo rồi quay lại nhìn chú ấy.
xxx nhỏ : lấy giấy tờ bằng lái cho kiểm tra (mình mắc cười, đi cái xe 67 mà bằng cái gì ở đây, nhưng cũng rất là không hài lòng về thái độ "kiểm tra ")
em: cho mình xem hình ảnh,
xxx nhỏ: thì anh cứ lấy giấy tờ ra kiểm tra đi.
em: cho mình xem hình ảnh trước chứ. mà mình nói bạn nghe, quân hàm và bảng tên bạn đang đeo chưa đủ thẩm quyền để kiểm tra và xử phạt mình đâu..
xxx: này là kiểm tra.... này nọ.
Xong, quay vào gọi xxx đại úy với thái độ cũng láo ko kém. Ê, chú, chú ơi.. ra xem thằng này.
em: ê, thàng này là thằng nào bạn.. ?

Khúc sau thì chú xxx đại úy ra nói chuyện cũng đàng hoàng, cho xem hình ảnh (em cũng ko cần thiết kiểm tra tem máy), em thấy hợp lý rồi đưa giấy cho lập bb, ký xong và đi.
nhiều khi bố cậu ấy gửi gắm cậu ấy cho cái chú đó :D
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Bổ sung thêm nè:
4. Tư thế điều khiển gậy, vị trí đứng để điều khiển xe vi phạm phải đúng chuẩn mực
5. Phải chào đúng điều lệnh.
6. Phải thông báo lỗi rõ ràng.
Không biết còn thiếu gì nữa không, mấy bác bổ sung thêm nhé.
1. Ai thổi vào làm việc với người đó.
2. Người thổi bắt vi phạm phải có đủ bảng tên, thẻ xanh, số hiệu, cấp bậc.
3. Sv thực tập chỉ đứng hóng và ghi bb vi phạm là nhiều.
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Có thẻ thì cũng phải đủ 2 người trong 1 tổ mới hợp lệ nhé!
Không thẻ thì không được trực tiếp tiếp cận với người tham gia giao thông!
Cái thẻ đó là "trách nhiệm" của chỉ huy và tổ trưởng tở công tác đó bác.
Có thẻ thì đc độc lập tác chiến.
Không thẻ thì phải đi cùng với người có thẻ.
Khi đọc bài mở của bác em suy đoán sẽ ra chuyện này đây.
Em ủng hộ bác đấu tranh!
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.556
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Bổ sung thêm nè:
4. Tư thế điều khiển gậy, vị trí đứng để điều khiển xe vi phạm phải đúng chuẩn mực
5. Phải chào đúng điều lệnh.
6. Phải thông báo lỗi rõ ràng.
Không biết còn thiếu gì nữa không, mấy bác bổ sung thêm nhé.
Anh dạy kỹ thuật chứ có phải thầy bên ĐHCS đâu mà rành thía? ;)
 
  • Like
Reactions: wusnat
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
He he nghề dạy nghề thôi. Khoe 1 tý, kể từ ngày có xe riêng đến giờ, chừng 6 năm cũng bị vịn lại trên 20 lần, chỉ 1 lần duy nhất làm hư các "chiến sỹ cách mạng", do hẹn với khách hàng nên không đôi co mất tg! :) Hy vọng vẫn duy trì được "phẩm chất cách mạng" trước bọn xxx.
Anh dạy kỹ thuật chứ có phải thầy bên ĐHCS đâu mà rành thía? ;)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Ha Sonata
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.556
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Chuyện của em thế này thưa các bác. Em vừa vào nội thị thì gặp chốt CSGT, e cũng đinh ninh là mình không vi phạm nên cứ chạy qua bình thường, ai ngờ vừa đến thì bị chú Đại úy tuýt vào. Em chấp hành, bật đèn tín hiệu và dừng xe cách chốt độ 50m. Em xuống xe đi bộ lại, vừa ngoái đầu thì thấy chú xxx trẻ đã ngồi sẵn trên CB250 và nổ máy (có thể nghĩ em bỏ chạy, hoặc có thể mới ra thực tập chưa được chạy bồ câu nhiều nên luôn trong tư thế sẵn sàng). Xong chú ấy thấy em đi bộ lại thì ngoắc ngoắc tay với thái độ khó chịu, em đi đến gần thì chú ấy bảo
xxx nhỏ: (không chào) "sao không mang xe lại đây?"
em: anh có thấy đường này có dãy phân cách cứng ở giữa ko? quay lại thành ra đi ngược chiều à ?
xxx nhỏ: ông cứ quay lại đi, có gì tui chịu (nghe đến đây là nóng máu rồi).
Em mặc kệ nó, vì mình đã dừng xe để đến làm việc, nên mình biết việc dừng xe trong lề đường là ko có gì sai. Em vào chốt thì chú ấy xuống mô tô đi theo, e lén móc đt ra mở chế độ quay phim bỏ vào túi áo rồi quay lại nhìn chú ấy.
xxx nhỏ : lấy giấy tờ bằng lái cho kiểm tra (mình mắc cười, đi cái xe 67 mà bằng cái gì ở đây, nhưng cũng rất là không hài lòng về thái độ "kiểm tra ")
em: cho mình xem hình ảnh,
xxx nhỏ: thì anh cứ lấy giấy tờ ra kiểm tra đi.
em: cho mình xem hình ảnh trước chứ. mà mình nói bạn nghe, quân hàm và bảng tên bạn đang đeo chưa đủ thẩm quyền để kiểm tra và xử phạt mình đâu..
xxx: này là kiểm tra.... này nọ.
Xong, quay vào gọi xxx đại úy với thái độ cũng láo ko kém. Ê, chú, chú ơi.. ra xem thằng này.
em: ê, thàng này là thằng nào bạn.. ?

Khúc sau thì chú xxx đại úy ra nói chuyện cũng đàng hoàng, cho xem hình ảnh (em cũng ko cần thiết kiểm tra tem máy), em thấy hợp lý rồi đưa giấy cho lập bb, ký xong và đi.
Vầy em kể chuyện mình:
Em chạy Ktm 200 từ Bắc vô Nam. Tới Trảng Bom, đường đông, em chạy trong đám đông đó mà đại úy ra chặn lại.
Em quẹo vô bãi trống sau lưng anh ta, trước UB huyện thì phải. Có 1 xe tải, 1 xe Ford chuyên dụng và 2 mô tô đậu đó. Em vòng 180 độ đậu song song.
1 lính thực tập sinh bước tới chào. Em chào, tháo nón, tháo khăn, gỡ kiếng mát. "tôi nghe"
CS tập sự: yêu cầu chú xuất trình giấy tờ xe, bằng lái!"
Em: Cái gì tôi cũng có. Tuy nhiên, vui lòng cho biết lý do dừng xe tôi?"
- Tập sự: chú cứ đưa giấy tờ đây!"
- Tôi: Tôi sẽ làm việc với anh nếu anh cho tôi biết lý do dừng xe tôi. Nếu anh không trả lời, tôi sẽ không xuất trình và tôi bỏ đi đấy!"
- Tập sự: gọi với ra ngoài "chú ơi!" đại úy ngoái lại, tập sự ngoắc.
- Đại úy tiến lại ...chào tôi, và hỏi tập sự "gì?".
- Tập sự: chỉ tôi "Ổng hỏi lý do dừng xe?"
- Đại úy: nhìn tôi, hỏi "anh ở đâu?"
- Tôi: "thế thôi hả? Tôi chạy đúng làn, trong đám đông không thể vượt tốc. Không có gì thì tôi đi".
Và tôi bỏ đi thật. Từ từ đội nón choàng khăn mang kiếng....
 
Chỉnh sửa cuối: