Cuộc sống sướng thế sao mấy bác bu lên đây làm gì? Mình không có tư tưởng phân biệt vùng miền vì sự thật thì đất SG này chỉ mới 300 năm => có thể nói là cũng gốc gác nơi khác đến thôi.
Đầu mỗi năm học đều có hết đó bác. Nhưng các sv ấy không cho là việc quan trọng, vô nghe thì chỉ toàn 8 với nhau là chính thôi.Mốt cánh em nhỏ phải thật lâu mới có thể làm nên mùa xuân. Thay đổi suy nghĩ của em không quan trọng bằng thay đổi suy nghĩ của các bạn trẻ. Em đã nhiều lần góp ý với các tường ĐH cần phổ biến, nhắc nhở cho sinh viên mới về cách đi đường sao cho an toàn.
Cũng vì đi đường thiếu quan sát và tay lái yếu mà 2 đứa con gái SV ở KTX ĐH Bách Khoa ra đi không toàn thây ở vòng xoay LTTổ-NGTự-ĐBPhủ-LHPhong.
Mấy đứa còn lại mất ngủ cả tuần vì chưng kiến tai nạn của bạn.
Mấy đứa còn lại mất ngủ cả tuần vì chưng kiến tai nạn của bạn.
Hoàn toàn đồng ý với bác chủ. Không ý phân biệt thành thị, nông thôn, nhưng thấy kiểu chạy lạ lùng kỳ cục làm mình bất ngờ suýt tai nạn, nhìn lại đa số là biển tỉnh. Em thường nói gặp các nài ẩu mà chạy cứng còn hơn các này chạy yếu "ngu mà lì" như thế này.
Cũng tùy người bác ui , Tỉnh thì cũng có người chạy xe ẩu , thành phố cũng thế thôi ..cơ mà tai nạn nó không chừa ai đâu . Nói chung , cẩn thận và tôn trọng luật GT thì vẫn an toàn cho bản thân hơn.