Bác liều thật đấy...gặp chú tỉnh mới ra....điếc không sợ súng....thì bác ăn cho hết nhá....Em mà lái oto ra đường....là: nhường nhịn 2B hết dù là ai......hai-ba lúa...tỉnh...sì gòn...già..trẻ...gái...trai....pede...thiên thần....cô hồn...cho nó lành.....heheheem chúa ghé mấy ông 2B chạy lấn sang cả phần đường ngược lại, bực bực là em tăng tốc vèo lên mấy chú 2B hỏang quá tấp ngay về bên phải phần đường của mấy chú... nghĩ lại thấy mình... liềumà bực quá nên không kiềm chế được
Chỗ xa lộ HN bị mấy vụ rồi. Tội vạ toàn đổ lên đầu các xe chạy làn trong, bị xe làn ngoài che khuất tầm nhìn.
Các xe quay đầu bị mắc trong giao lộ hầu hết đều vượt đèn vàng. Chỗ này bác @G9 cần cân đối lại thời gian đèn giữa 2 luồng xe.
Các xe quay đầu bị mắc trong giao lộ hầu hết đều vượt đèn vàng. Chỗ này bác @G9 cần cân đối lại thời gian đèn giữa 2 luồng xe.
Tỉnh lẻ, vấn đề nói hoài nói mãi vẫn chưa hết kỳ thị, thôi thì mình tự dặn lòng đi đúng luật dừng đúng chỗ, nói chung là tuân thủ pháp luật đường bộ thôi, còn ai không thì em nghĩ là do suy nghĩ của họ chưa được khai thông, em thấy nếu có điều kiện thì các bác cứ đi học oto xem ntn, em học oto xong thì em cảm thấy ra đường chạy xe có trách nhiệm hơn rất nhiều.
Thôi để tránh "phân biệt vùng miền", mình sửa tiêu đề của thớt lại thành "tỉnh như sinh viên" các bác nhá.
Em gặp nhiều trường hợp như clip đầu tiên bác chủ, nếu mình bóp kèn thì người đi xe máy không băng qua đường nhưng chạy tà tà bên hông trái của xe, nếu mình qua mặt chắc chắn quẹt liền. Nên em không thường bóp kèn liền mà thường thắng rồi chờ họ qua đường rồi mới bóp, lúc này họ sẽ cập sát lề.
Em gặp nhiều trường hợp như clip đầu tiên bác chủ, nếu mình bóp kèn thì người đi xe máy không băng qua đường nhưng chạy tà tà bên hông trái của xe, nếu mình qua mặt chắc chắn quẹt liền. Nên em không thường bóp kèn liền mà thường thắng rồi chờ họ qua đường rồi mới bóp, lúc này họ sẽ cập sát lề.
Nếu thắng gấp sẽ bị xe sau húc tung đ it
Chỗ ngã 4 này năm nào cũng có vài mạng đi về nơi xa lắm.
Dân ko có tỉnh lẻ hay tỉnh chẵn. Mà chỉ là cái tư duy nó lẻ 
Nha Trang đâu có lẻ, nhưng không khéo đi hốt trọn cái 2B là chuyện thường!

Nha Trang đâu có lẻ, nhưng không khéo đi hốt trọn cái 2B là chuyện thường!