Tự động phanh tới, đằng này nó đang lùi bác ợ!Test drive nói:Sao em nghe bảo FF 2012 có hệ thống phanh chủ động trong phố, phát hiện chướng ngại vật để tụ động phanh zùm Tài xế mà sao đụng em civic tan nát vậy ta
Xác nhận là mông em FF cứng thật: con FF 2010 của mình de vô chậu cây làm bể chậu mà hàng ba vẫn ngon


dalatlegan nói:Xác nhận là mông em FF cứng thật: con FF 2010 của mình de vô chậu cây làm bể chậu mà hàng ba vẫn ngon![]()
![]()
Lái lụa nè, em de trúng cột mẻ cột xe em vỡn bình thường. khà khà
dangthu nói:dalatlegan nói:Xác nhận là mông em FF cứng thật: con FF 2010 của mình de vô chậu cây làm bể chậu mà hàng ba vẫn ngon![]()
![]()
Lái lụa nè, em de trúng cột mẻ cột xe em vỡn bình thường. khà khà
Có hình mới tin








Sau mấy quả đâm đụng này, bà con lại có cảm tình hơn với độ cứng cáp của FORD. Nhưng giữa triển lãm mà scandal kiểu này thì hãng nào cũng......méo mặt
Last edited by a moderator:
Hệ thống này chỉ tác dụng khi xe chạy tới bác ạ, Đồng thời tài xế phải chủ động Kích hoạt hệ thống mới được.xetrau1973 nói:Tự động phanh tới, đằng này nó đang lùi bác ợ!Test drive nói:Sao em nghe bảo FF 2012 có hệ thống phanh chủ động trong phố, phát hiện chướng ngại vật để tụ động phanh zùm Tài xế mà sao đụng em civic tan nát vậy ta
Em lùi con Ếch đụng cầu thang bằng sắt trong tầng hầm nghe cái đùng, thằng bảo vệ không thèm nhìn xe, nó đi kiểm tra xem cầu thang sắp sập chưa mới đau.
Tối thứ sáu, rạng sáng thứ 7 chạy từ Cần Giờ về HCMC, khởi hành lúc 12.00am mà phà chạy lúc 12.30am đoạn đường cần chạy đến phà là 46km. Khúc chạy nhanh nhất là 160km/h, trung bình 120km/h... đang chạy trên 120km/h thì nghe phía sau có tiếng xào xào xào... cộc cộc.... dừng xe lại thấy vỏ sau tòe loe... xe không đảo. Hôm sau mang xe đi thay vỏ, tụi bán vỏ hỏi: người có bị sao không anh. Em trả lời: xe không đảo, chỉ cảm thấy ồn nên dừng lại thay vỏ thôi.
Tối thứ sáu, rạng sáng thứ 7 chạy từ Cần Giờ về HCMC, khởi hành lúc 12.00am mà phà chạy lúc 12.30am đoạn đường cần chạy đến phà là 46km. Khúc chạy nhanh nhất là 160km/h, trung bình 120km/h... đang chạy trên 120km/h thì nghe phía sau có tiếng xào xào xào... cộc cộc.... dừng xe lại thấy vỏ sau tòe loe... xe không đảo. Hôm sau mang xe đi thay vỏ, tụi bán vỏ hỏi: người có bị sao không anh. Em trả lời: xe không đảo, chỉ cảm thấy ồn nên dừng lại thay vỏ thôi.
he he he .Nghiaqng nói:Em lùi con Ếch đụng cầu thang bằng sắt trong tầng hầm nghe cái đùng, thằng bảo vệ không thèm nhìn xe, nó đi kiểm tra xem cầu thang sắp sập chưa mới đau.
Tối thứ sáu, rạng sáng thứ 7 chạy từ Cần Giờ về HCMC, khởi hành lúc 12.00am mà phà chạy lúc 12.30am đoạn đường cần chạy đến phà là 46km. Khúc chạy nhanh nhất là 160km/h, trung bình 120km/h... đang chạy trên 120km/h thì nghe phía sau có tiếng xào xào xào... cộc cộc.... dừng xe lại thấy vỏ sau tòe loe... xe không đảo. Hôm sau mang xe đi thay vỏ, tụi bán vỏ hỏi: người có bị sao không anh. Em trả lời: xe không đảo, chỉ cảm thấy ồn nên dừng lại thay vỏ thôi.