Đọc hết mấy còm của các bác mới hiểu tại sao nhiều người thik đi SUV trong đó có em
Thấy nước dâng cao quá thì tắt máy cho an toàn bác ơi. Nếu xe bác có bảo hiểm thì gọi tổng đài sẽ có xe cứu hộ tới kéo xe bác khoản này free nhé.Cơn mưa tầm tã chiều nay trên đường Gò Dầu. Xe nối hàng dài...em kẹt cứng trong xe. Mực nước dâng cao...xe em sedan gầm thấp. Sợ thủy kích muốn rụng tym....may thấy mấy bác taxi vios hướng ngược lại vô tư nên cũng yên tâm. Gần 1 tiếng mới thoát được ma trận.
Cho em hỏi khi nước dâng đến...đâu thì bị thủy kích? Lúc ấy các cảnh báo trong xe sẽ ra hiệu thế nào? Và quan trọng là mình sẽ phải làm gì? (Không thể quay đầu, không thể tiến. đứng chết trận)
Cám ơn các bác
Được à nha. Thks bácThấy nước dâng cao quá thì tắt máy cho an toàn bác ơi. Nếu xe bác có bảo hiểm thì gọi tổng đài sẽ có xe cứu hộ tới kéo xe bác khoản này free nhé.
Cái em nói là LIBERTY đó bác. Bh khác e k biết thế nào.Được à nha. Thks bác
của em pvi. petroCái em nói là LIBERTY đó bác. Bh khác e k biết thế nào.
Giờ vác xe ra ngoài em sợ tất cả các tình huống gây thiệt hại cho xe, ngoại trừ Sét Đánh. Haizzz, sang năm em quay lại với PVI vậy
Xe giờ sao rồi anh chủ, có báo lỗi gì chưa
Cám ơn bác, xe em vẫn ổn. Không có báo hiệu gì hết. Hôm qua em vẫn chạy OK...
Thật là may mắn. Gò Dầu kẹt cứng không thể quay đầu, không thể tiến, không thể tấp vô lề....chỉ đứng chịu trận. Xe taxi chạy ngang, sóng dập ầm ầm vào xe, ngồi trong cảm nhận rõ. May mà ko tắt máy, không cảnh báo, chạy vẫn tốt. Quá may.
A khéo lo quá nha, a đang đi em chân dài có cửa sổ trời thì lo gì thuỷ kích hay ko mở cửa bên hong đượcem chỉ sợ kẹt xe rồi, ngồi luôn trong xe, chứ mở cửa thoát ra ngoài cũng không được, bên hai hông xe là sát nhau đến từng cm.
