Vô tư đi bác.lekon nói:Em định đầu T12 làm chuyến Châu Đốc Long Xuyên với bà cả và 2 F1, nhưng e ngại đường miền Tây mà chạy spark có an toàn không. Định lấy fortuner cho nó bự nhưng ngại mượn ông già vợ quá. Các bác cho ý kiến
Xe Spark còn ngon và mạnh hơn CD5 nhiều. Em trước đi Matiz mà Đà Lạt còn quất ngon kìa.
Còn bị chèn hay không thì ở bác thôi. Tuy nhiên tránh voi chả xấu mặt nào, cứ nhường cho an toàn và khỏe.
Hồi còn máu, em chạy Matiz mà còn ép không cho Innova chạy ẩu qua mặt nữa là. Giờ già rồi, nhường cho lành.
Chúc bác vững tâm thẳng tiến Long Xuyên nhé. Chúc bình an.
Vậy chắc đợt đó bác ép em...hehe...milkyqh nói:Vô tư đi bác.
Xe Spark còn ngon và mạnh hơn CD5 nhiều. Em trước đi Matiz mà Đà Lạt còn quất ngon kìa.
Còn bị chèn hay không thì ở bác thôi. Tuy nhiên tránh voi chả xấu mặt nào, cứ nhường cho an toàn và khỏe.
Hồi còn máu, em chạy Matiz mà còn ép không cho Innova chạy ẩu qua mặt nữa là. Giờ già rồi, nhường cho lành.
Chúc bác vững tâm thẳng tiến Long Xuyên nhé. Chúc bình an.

chimanthit777 nói:Vậy chắc đợt đó bác ép em...hehe...milkyqh nói:Vô tư đi bác.
Xe Spark còn ngon và mạnh hơn CD5 nhiều. Em trước đi Matiz mà Đà Lạt còn quất ngon kìa.
Còn bị chèn hay không thì ở bác thôi. Tuy nhiên tránh voi chả xấu mặt nào, cứ nhường cho an toàn và khỏe.
Hồi còn máu, em chạy Matiz mà còn ép không cho Innova chạy ẩu qua mặt nữa là. Giờ già rồi, nhường cho lành.
Chúc bác vững tâm thẳng tiến Long Xuyên nhé. Chúc bình an.![]()
Kể tiếp khúc hồi nãy.....
Sau khi em ép Innova không cho qua mặt thì em bị Innova ép dừng lại, cuối cùng em....... mỏ máu về nhà

Đi xe của mình cho nó máu bác ạ. Spark em chạy Đắk lắk - Vũng tàu, Đắk lắk - Nha trang - Phan rang vô tư, đường bằng thì cứ đúng tốc độ 80km/h mà quất, leo đèo dốc thì hơi khổ chút nhưng cũng được.
Vô tư mà chiến bác ơi. Trước khi đi xa bác chỉ cần kiểm tra dầu/nhớt/nước mát các loại xem ở mức bình thường không, vỏ xe áp suất thế nào, có vỏ nào bị phù/đá chém. Mọi thứ ok thì Hà Nội Spark đi khỏe re luôn đó chứ. Nếu có qua phà thì đi xiên tí xíu cho chắc ăn.
cho hỏi bác đi mấy người.nếu 2,3 người thôi thì bác có thể đi chứ đi 4 người thì hơi ngộp đó bác.e thì chưa đi bao h nhưng ông bác 2 e đi về Cần Giờ chơi 1 lần và ổng tởn tới già rồi,k đi lần 2 bằng KM nữa.xe nó nhỏ,đi trời nắng mở máy lạnh ổng nói ngộp chịu k nỗi và lúc ổng bước xuống xe chân ổng tê tê luôn(bác e cao khoảng 1m66).ổng về ổng than trời than đất quá trời
còn riêng e thì thấy cũng k nên,xe nhỏ quá,máy cũng nhỏ nên chạy đường trường thua thiệt xe ng ta rất nhiều,thấy lần lượt từng ng vượt mặt xe mình sẽ hơi khó chịu và càng khó chịu hơn khi muốn vượt mặt cũng k thể nhấn ga.còn bác chạy tà tà chơi chơi thôi thì e thấy cũng ok,chạy xe nhỏ thì đừng đặt nặng vấn đề thời gian là dc
còn riêng e thì thấy cũng k nên,xe nhỏ quá,máy cũng nhỏ nên chạy đường trường thua thiệt xe ng ta rất nhiều,thấy lần lượt từng ng vượt mặt xe mình sẽ hơi khó chịu và càng khó chịu hơn khi muốn vượt mặt cũng k thể nhấn ga.còn bác chạy tà tà chơi chơi thôi thì e thấy cũng ok,chạy xe nhỏ thì đừng đặt nặng vấn đề thời gian là dc