em ngày xưa nghèo khó, con Zace đang cho thuê chưa kịp lấy về mà có việc gấp ở sg, 3h sáng xách con matiz 2 đời 2005 phi lên sg, đến quận 1 đúng 6h30 tấp vô ăn sáng cafe xong tà tà chạy đi xử lý công việc, xong 11h quay đầu về đến tiền giang tấp vô làm đĩa cơm sườn, đến cần thơ cất xe chuông gõ 14h bong bong. Ngon lành cành đàolekon nói:Cám ơn các bác, chuẩn bị tìm chỗ gần gần cho em nó ra gara bảo dưỡng sớm hơn định kỳ để Tây tiến. Em ở Nhà Bè, gara nào gần mà làm được hỉ
ở cái xứ mà xe hai bánh còn chạy liên tỉnh ầm ầm, thì cái 4 bánh của bác an toàn gấp nhiều lần cu hai bánh kia rồi.
Tết 2012 em chạy chiếc Ford Focus 5 cửa 2.0 cùng gia đình từ SG về Đà Nẵng ăn Tết. Trên đường thiên lý em thấy 1 chiếc Kia Morning đã mòn nước sơn, chất trên mui 1 đống vali phi vèo vèo qua mặt, ngạc nhiên em bám theo và nghĩ bác ấy chắc vội về nhà đón Tết và nhà chắc cũng gần đây nên mới phi nhanh thế. Hóa ra em bé cái nhầm, bác ấy cũng về Đà Nẵng, trên xe vợ chồng cùng hai đứa con. Và cuối cùng hai xe về đến ĐN, bác ấy chỉ chậm hơn em.. 1 nốt nhạc
.
Túm lại nếu bác chủ yêu và hiểu sức khỏe, tính tình vợ 2 của bác thì với chiếc xe của bác dư sức làm cú Caravan 3 nước Đông Dương vẫn phẽ re. Bác cứ yên tâm bác nhá
Túm lại nếu bác chủ yêu và hiểu sức khỏe, tính tình vợ 2 của bác thì với chiếc xe của bác dư sức làm cú Caravan 3 nước Đông Dương vẫn phẽ re. Bác cứ yên tâm bác nhá
Là em đó bácc51 nói:Tết 2012 em chạy chiếc Ford Focus 5 cửa 2.0 cùng gia đình từ SG về Đà Nẵng ăn Tết. Trên đường thiên lý em thấy 1 chiếc Kia Morning đã mòn nước sơn, chất trên mui 1 đống vali phi vèo vèo qua mặt, ngạc nhiên em bám theo và nghĩ bác ấy chắc vội về nhà đón Tết và nhà chắc cũng gần đây nên mới phi nhanh thế. Hóa ra em bé cái nhầm, bác ấy cũng về Đà Nẵng, trên xe vợ chồng cùng hai đứa con. Và cuối cùng hai xe về đến ĐN, bác ấy chỉ chậm hơn em.. 1 nốt nhạc.
Túm lại nếu bác chủ yêu và hiểu sức khỏe, tính tình vợ 2 của bác thì với chiếc xe của bác dư sức làm cú Caravan 3 nước Đông Dương vẫn phẽ re. Bác cứ yên tâm bác nhá
