đèn cảnh báo nguy hiểm chứ không phải đèn ưu tiên. Đèn này không có tác dụng ưu tiênKính chào các bác! Như tiêu đề, em muốn hỏi ý kiến các bác về đèn ưu tiên. Bản thân em rất ít sử dụng đèn ưu tiên, trừ khi rất cần thiết (de xe, hư xe ...). Tuy nhiên trên đường em thấy rất nhiều xe sử dụng đèn ưu tiên vô tội vạ: qua ngã 3,4, vòng xoáy, lấn làn phải, thậm chí lưu thông bình thường... Quan điểm của em là tất cả các phương tiện bình đẳng khi tham gia giao thông, trừ các trường hợp ưu tiên, nên em sẽ không nhường đường các trường hợp này. Các bác có ý kiến như thế nào về vấn đề này?
Em thấy xe khách vược ngoài quốc lộ hay dùng đèn này. Chắc phải gọi là đèn vược ẩu quá kakanhất là xe khách và tải lớn đúng ko bác !
Trời đất! Trong bài thi sát hạch có phần dừng khẩn cấp bấm đèn Khẩn cấp mà. Ai nói nó ưu tiên?!!
Đọc Tit tưởng bác chủ nói mấy anh chạy đúng lane và tốc độ nhưng mặc kệ xe Abulane chứ.
Đọc Tit tưởng bác chủ nói mấy anh chạy đúng lane và tốc độ nhưng mặc kệ xe Abulane chứ.
Vậy mà vẫn còn người hiểu sai về đèn hazard và công năng của đèn! Nó thực chất là đèn cảnh báo nguy hiểm (gây chú ý với mọi người) sử dụng trong trường hợp: dừng / đậu xe ở nơi thiếu ánh sáng, chạy xe trong làn sương mù, mưa to hạn chế tầm nhìn (bật hết đèn kể cả đèn phản quang), có sự cố xe hỏng và trường hợp khẩn cấp như đưa người đi cấp cứu...., còn kiểu như mấy xe lạm dụng thì ...... đó là tự họ đặt ra quy luật riêng chọ đèn hazard thôi
trong trường hợp gặp tai nạn phía trước hoặc thắng gấp tránh va chạm là e với tay bật đèn hazard liền.
Xin lỗi các bác đúng là đèn khẩn cấp (Hazard light), em quen miệng gọi là đèn ưu tiên do mấy lần ngồi với mấy bác tài xe tải gọi vậy.
Còn tại sao em để xe 7c bật đèn hazard dí theo mà em không nhường? Chiều xẩm tối, trời mưa, xe 2 bánh đông, xe đó còn tránh né len lỏi giữa đàn xe máy & cách em ≈ 20-30m, bóp kèn inh ỏi (em quan sát kiếng liên tục), sau đó còn quay đầu ngược lại. Em cũng định nhường đường rồi nhưng xe đó không lên được & em thấy kỳ quá!
Còn tại sao em để xe 7c bật đèn hazard dí theo mà em không nhường? Chiều xẩm tối, trời mưa, xe 2 bánh đông, xe đó còn tránh né len lỏi giữa đàn xe máy & cách em ≈ 20-30m, bóp kèn inh ỏi (em quan sát kiếng liên tục), sau đó còn quay đầu ngược lại. Em cũng định nhường đường rồi nhưng xe đó không lên được & em thấy kỳ quá!
Chiều nay trên đường Trường Sơn, đến ngay khúc Super Bowl xe ùn ứ. 1 tên biển xanh cứ lạng ra lạng vô lane trong cùng, em đi xe máy chả còn đường nào mà đi. Tức quá em chạy lên đầu xe nó đi tà tà, thế là nó bật đèn xanh đỏ trong kính xe nó lên bóp kèn mà kèn bị xịt cứ như nghẹt mũi.
Ra đường ghét nhất bọn taxi mở hazard rồi chạy lạng qua lạng lại không biết đâu mà lần. Và thêm bọn biển xanh đỏ chạy láo nữa.
Rất rất nhiều người chả hiểu mục đích của đèn này. Tự cho mình cái quyền ưu tiên quá hợm hĩnh. Riết rồi làm cho những xe cần đi nhanh như cấp cứu chẳng hạn bị ghét lây, chả ai thèm nhường cho nữa.
Ra đường ghét nhất bọn taxi mở hazard rồi chạy lạng qua lạng lại không biết đâu mà lần. Và thêm bọn biển xanh đỏ chạy láo nữa.
Rất rất nhiều người chả hiểu mục đích của đèn này. Tự cho mình cái quyền ưu tiên quá hợm hĩnh. Riết rồi làm cho những xe cần đi nhanh như cấp cứu chẳng hạn bị ghét lây, chả ai thèm nhường cho nữa.