Cảm ơn chị Hocap đã một lần nữa chứng tỏ được uy tín của mình trên OS cũng như trong cuộc sống thực ngoài đời. Một hình ảnh mà TFC luôn trân trọng và ủng hộ hết mình. Có chị Hocap đi đầu trong những chuyến từ thiện như thế, TFC không bao giờ thiếu lữa ! Cộng chung với những cộng sự nhiệt tình như bác Xuanlv, Cỏ Ba Lá, Hana, Jenny, Kingo và một số bác khác em không thể nêu ra hết thì ngọn lữa thiện nguyện này chưa bao giờ suy tàn hay mờ nhạt. Xin cảm ơn chị Hocap thật nhiều khi đã luôn đồng hành cùng TFC !
Rất hoanh nghênh anh Hữu đã có tấm lòng vàng hướng đến đồng bào nghèo khó. Không biết anh có đọc được những dòng này hay không nhưng em tin là những gì anh đã tin tưởng giao cho chị Hocap và cộng sự của chị phụ trách thì mọi việc chắc chắn sẽ đúng theo ý nguyện từ thiện của anh và bạn bè. May mắn cho em được gặp anh hôm anh trao số tiền cho chị Thảo và được bắt tay với anh như hình ảnh của sự tiếp lữa ! Cảm ơn anh Hữu !
@jenny: em cũng như chị, cách đây 1 tuần tự nhiên gọi điện cho chị Hocap, câu đầu tiên: "Còn thương nhau thì về BMT" ! Chị Hocap ngờ người ra, không hiểu sao !?!?! Em nói là định tổ chức đi về lại BMT vì nhớ quá ! Hocap phán cho 1 câu: MER E250 của bạn chị đi vào cung đường đang sửa chữa và gặp trời mưa nên xe bị sập ổ trâu đến nổi bể bánh xe và bể luôn cái mâm xe rồi nằm đó chờ Cứu hộ đến đưa đi ! Moá ơi ! Mâm của MER E250 mà còn bị vậy thì thôi rồi, làm sao cái đoàn năm ngoái của mình đi cho đuợc. Thôi, chắc chọn điểm khác nha. Hay là chị Jenny lập thớt mới đi kêu gọi mọi người nha, em thổi lữa giúp ạ ! hi hi hi, sorry dạo này busy quá ạ !
Rất hoanh nghênh anh Hữu đã có tấm lòng vàng hướng đến đồng bào nghèo khó. Không biết anh có đọc được những dòng này hay không nhưng em tin là những gì anh đã tin tưởng giao cho chị Hocap và cộng sự của chị phụ trách thì mọi việc chắc chắn sẽ đúng theo ý nguyện từ thiện của anh và bạn bè. May mắn cho em được gặp anh hôm anh trao số tiền cho chị Thảo và được bắt tay với anh như hình ảnh của sự tiếp lữa ! Cảm ơn anh Hữu !
@jenny: em cũng như chị, cách đây 1 tuần tự nhiên gọi điện cho chị Hocap, câu đầu tiên: "Còn thương nhau thì về BMT" ! Chị Hocap ngờ người ra, không hiểu sao !?!?! Em nói là định tổ chức đi về lại BMT vì nhớ quá ! Hocap phán cho 1 câu: MER E250 của bạn chị đi vào cung đường đang sửa chữa và gặp trời mưa nên xe bị sập ổ trâu đến nổi bể bánh xe và bể luôn cái mâm xe rồi nằm đó chờ Cứu hộ đến đưa đi ! Moá ơi ! Mâm của MER E250 mà còn bị vậy thì thôi rồi, làm sao cái đoàn năm ngoái của mình đi cho đuợc. Thôi, chắc chọn điểm khác nha. Hay là chị Jenny lập thớt mới đi kêu gọi mọi người nha, em thổi lữa giúp ạ ! hi hi hi, sorry dạo này busy quá ạ !
bác ken chai : Chà lâu mới thấy bác HT xuất hiện nha...cố gắng nha bác. Đi BMT luôn đi bác, ai kiu đổi Mer làm jiề
, vậy bác phải cưới thêm cô vợ nhỏ hilux đi...hihi...
Chị Hocap : tối mai chị HC có ở BMT không vậy chị, nếu có thì pm em với nhé. Công việc mà chị đang quan tâm.....thì em cũng đang tham gia ở một góc độ khác đây. Tối mai em bay lên đi săn " Voi " khu TNguyên đây.
Chị Hocap : tối mai chị HC có ở BMT không vậy chị, nếu có thì pm em với nhé. Công việc mà chị đang quan tâm.....thì em cũng đang tham gia ở một góc độ khác đây. Tối mai em bay lên đi săn " Voi " khu TNguyên đây.
chuonchuongoicuadong nói:bác ken chai : Chà lâu mới thấy bác HT xuất hiện nha...cố gắng nha bác. Đi BMT luôn đi bác, ai kiu đổi Mer làm jiề, vậy bác phải cưới thêm cô vợ nhỏ hilux đi...hihi...
![]()
Chị Hocap : tối mai chị HC có ở BMT không vậy chị, nếu có thì pm em với nhé. Công việc mà chị đang quan tâm.....thì em cũng đang tham gia ở một góc độ khác đây. Tối mai em bay lên đi săn " Voi " khu TNguyên đây.
Kg len BMT cùng nhóm bác Hữu dc nên mất cơ hội gặp chuồn chuồn rồi . Hẹn dịp khác nhé
Thông báo quà lần này của mình hoành tráng lắm : 10 kg gạo , 1 thùng mỳ , 1 chai dau 1kg muối = 130 -140.000d/ xuất
Bác Xuân mua gạo tại cuc dự trử tây nguyên nên dc giá rẻ , cảm ơn bác Xuân rất nhiều ạ .
Đường về Dak Lak xấu vì nhiều đoạn đường đang hạ cos nền đi dc 1 line thôi . hy vọng các bạn của mình đến nơi bình an không quá mệt mỏi .
Thật sự mình chẳng làm dc gì nhiều , nhưng tình cảm xuất phát từ trái tim sẽ đến trái tim mà thôi keenlon à .
Mình yêu quý diễn đàn os này và yêu quý rất nhiều thành viên trên os , không chỉ gói gọn trong TFC đâu . thông qua 4r đã dc gặp được tiếp xúc với rất nhiều những người SG năng động trong công việc , lịch sự trong giao tiếp, hết lòng vì bạn bè và tấm lòng từ tâm thì rộng lớn . Mình vô cùng cảm kích .
Keen có nhớ anh Dũng và anh Sỹ ( mang hàm tướng CA ) bữa đó kg ? anh ấy rất cảm động về việc chị em mình và nhóm bạn anh Hữu đã và đang làm và hứa sẽ tiếp lửa cho chúng mình , cho hội của mình . ( bằng cách nào thi chị không biết ) . Nhưng thế cũng làm mình vui phải không ?
Mình yêu quý diễn đàn os này và yêu quý rất nhiều thành viên trên os , không chỉ gói gọn trong TFC đâu . thông qua 4r đã dc gặp được tiếp xúc với rất nhiều những người SG năng động trong công việc , lịch sự trong giao tiếp, hết lòng vì bạn bè và tấm lòng từ tâm thì rộng lớn . Mình vô cùng cảm kích .
Keen có nhớ anh Dũng và anh Sỹ ( mang hàm tướng CA ) bữa đó kg ? anh ấy rất cảm động về việc chị em mình và nhóm bạn anh Hữu đã và đang làm và hứa sẽ tiếp lửa cho chúng mình , cho hội của mình . ( bằng cách nào thi chị không biết ) . Nhưng thế cũng làm mình vui phải không ?
àh không gì chị HC ơi...chắc lần sau sẽ gặphocap nói:chuonchuongoicuadong nói:bác ken chai : Chà lâu mới thấy bác HT xuất hiện nha...cố gắng nha bác. Đi BMT luôn đi bác, ai kiu đổi Mer làm jiề, vậy bác phải cưới thêm cô vợ nhỏ hilux đi...hihi...
![]()
Chị Hocap : tối mai chị HC có ở BMT không vậy chị, nếu có thì pm em với nhé. Công việc mà chị đang quan tâm.....thì em cũng đang tham gia ở một góc độ khác đây. Tối mai em bay lên đi săn " Voi " khu TNguyên đây.
Kg len BMT cùng nhóm bác Hữu dc nên mất cơ hội gặp chuồn chuồn rồi . Hẹn dịp khác nhé
Thông báo quà lần này của mình hoành tráng lắm : 10 kg gạo , 1 thùng mỳ , 1 chai dau 1kg muối = 130 -140.000d/ xuất
Bác Xuân mua gạo tại cuc dự trử tây nguyên nên dc giá rẻ , cảm ơn bác Xuân rất nhiều ạ .
Đường về Dak Lak xấu vì nhiều đoạn đường đang hạ cos nền đi dc 1 line thôi . hy vọng các bạn của mình đến nơi bình an không quá mệt mỏi .
Hôm qua chỉ 1 chặng đường 80 km từ trung tâm TP Buôn Ma Thuột vào đến buôn mtar huyện Krongbong mà đoàn đi từ sáng 7 g đến 2 g mới vào tới nơi do trời mưa đường xấu .
Và thêm một bất ngờ nữa là ngoài những phần quà đã dc bác Xuan chuẩn bị trước thì nhóm bạn bác Hữu đã tặng thêm cho mỗi hộ 100.000 đ và 1 hộp bánh . Lần này đồng bào buôn mtar mình dc nhiều quà nhất từ trước đến giờ .
Anh Xuân nói đường xấu và khó đi quá ,Trời mưa nhiều nên các bác ấy phải di chuyển từ huyện krong bông về huyện lak ở lại đêm ở đấy để sáng nay đi trao quà tiếp chứ không quay trở lại BMT như dự kiến .
Thương quá ! cố gắng lên nhé các bác , đồng bào đang đợi mình mà .
Và thêm một bất ngờ nữa là ngoài những phần quà đã dc bác Xuan chuẩn bị trước thì nhóm bạn bác Hữu đã tặng thêm cho mỗi hộ 100.000 đ và 1 hộp bánh . Lần này đồng bào buôn mtar mình dc nhiều quà nhất từ trước đến giờ .
Anh Xuân nói đường xấu và khó đi quá ,Trời mưa nhiều nên các bác ấy phải di chuyển từ huyện krong bông về huyện lak ở lại đêm ở đấy để sáng nay đi trao quà tiếp chứ không quay trở lại BMT như dự kiến .
Thương quá ! cố gắng lên nhé các bác , đồng bào đang đợi mình mà .
Hi chào mấy bác TFC êm đây nè??"??
chuyến đi làm từ thiên ngày 11/8 là chuyến đi lịch sử trong một ngày đi 2 huyện.đến ba buôn vào tận cùng ngõ ngách ,đến tận người dân nghèo khổ nhất,là những buôn làng vùng 3 . với tổng cộng 380km đường đoàn đã hoàng thành công việc mà những tấm lòng hảo tâm của quận 6 giao cho là mang đến chút tỉnh nghĩa đến với những người dân nghèo ở daklak.
với 300 xuất quà mang theo gồm 3 tấn gạo,300 thùn mỳ tôm,300 ký muối 30 triệu tiền mặt,8 bao quần áo cũ,và bánh kẹo.
điểm đầu tiên là buôn Mta huyện Kroong bông cách bmr 85km đi từ 7h đến 13k mới tới. bà con vẫn tập trung chờ.
khuân vát
nhưng gương mặt rạng rỡ của người dân buôn Mta được nhận quà
Đưa tiễn đoang sang huyện lak, đểm đếm là xã daknue buôn căn cứ có nhìu nạn nhân chất độc màu da cam
chuyến đi làm từ thiên ngày 11/8 là chuyến đi lịch sử trong một ngày đi 2 huyện.đến ba buôn vào tận cùng ngõ ngách ,đến tận người dân nghèo khổ nhất,là những buôn làng vùng 3 . với tổng cộng 380km đường đoàn đã hoàng thành công việc mà những tấm lòng hảo tâm của quận 6 giao cho là mang đến chút tỉnh nghĩa đến với những người dân nghèo ở daklak.
với 300 xuất quà mang theo gồm 3 tấn gạo,300 thùn mỳ tôm,300 ký muối 30 triệu tiền mặt,8 bao quần áo cũ,và bánh kẹo.
điểm đầu tiên là buôn Mta huyện Kroong bông cách bmr 85km đi từ 7h đến 13k mới tới. bà con vẫn tập trung chờ.


khuân vát



nhưng gương mặt rạng rỡ của người dân buôn Mta được nhận quà



Đưa tiễn đoang sang huyện lak, đểm đếm là xã daknue buôn căn cứ có nhìu nạn nhân chất độc màu da cam

Mưa tây nguyên
16h dến daknue và dakphoi rồi có cã khẩu hiệu chào doàn. nhưng vắn vì dân chờ lâu quá đói về rồi, ông chủ tịch xa gọi đánh kẻ lên là tập trung liền mà.tại dân chờ từ sáng
đến nhanh thật mới có 10 phút đã tập trung dân được
200 phần quà của 2 xã này các buôn làng lập danh sách xã duyệt cấp cho 1 phiếu mới đwowcj lãnh quà .
quần áo cũ.
em bé mới 20 ngày tuối cung theo mẹ nhận quà
ông bí thư xa kiểm tra phiấu nhận quà,phà phát phong bì.
cô thư ký của em thì đi tặng tiền cho mấy em bé.
Cuối cùng đoàn vẫn hoàng thành nhiệm dụ
và cũng có phút thử giãn nè.
mẹ con
cô thư ký cung biết rịu cần.
Công nông
anh hữu
anh minh
và không biết tên luôn
" border="0" />


16h dến daknue và dakphoi rồi có cã khẩu hiệu chào doàn. nhưng vắn vì dân chờ lâu quá đói về rồi, ông chủ tịch xa gọi đánh kẻ lên là tập trung liền mà.tại dân chờ từ sáng

đến nhanh thật mới có 10 phút đã tập trung dân được


200 phần quà của 2 xã này các buôn làng lập danh sách xã duyệt cấp cho 1 phiếu mới đwowcj lãnh quà .


em bé mới 20 ngày tuối cung theo mẹ nhận quà

ông bí thư xa kiểm tra phiấu nhận quà,phà phát phong bì.

cô thư ký của em thì đi tặng tiền cho mấy em bé.






Cuối cùng đoàn vẫn hoàng thành nhiệm dụ
và cũng có phút thử giãn nè.
mẹ con

cô thư ký cung biết rịu cần.

Công nông


anh hữu

anh minh

và không biết tên luôn

" border="0" />


