Hạng C
12/9/12
861
9.278
93
thường là tài mới khi đi đường hay bị vụ này, tay nó đi theo mắt và cổ, nhiều khi vô thức bác tạt quá mạnh vào dải phân cách thì em nó cũng tèo thôi. Không thể đổ lỗi cho Morning nha bác.
 
Hạng D
30/10/12
3.965
2.684
113
Thằng chủ xe cũng ăn ghê nhỉ, tiền bảo hiểm nuốt trọn còn bắt người ta trả 550k/ngày thuê xe nữa. Xui rủi thì cũng phải chia sẻ chứ. Tai nạn thì ai đâu muốn?
bash.gif
bash.gif
bash.gif

 
Hạng C
26/9/12
856
305
63
Em cũng nghĩ là có bảo hiểm chứ. bác chủ liên hệ lại xem.
 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.547
113
Q3
chia buồn với bác chủ - xui quá

thằng chủ nó tính tiền ngày cũng đúng thui vì xe nằm bãi do bác gây ra mà, hay là chạy kiếm phụ tùng nguồn khác đem vô hãng cho thay đi bác , e nghĩ có đầy đó

chứ nằm 5 ngày rồi hãng báo chưa có nữa , chờ tiếp thì chắc chít quá


 
Tập Lái
7/8/13
48
9
8
E cảm ơn các anh đã chỉ bảo tận tình.Thằng e cảm ơn rất nhiều.1 bài học:
+ Có người bên cạnh dợt nhiều,cho lên tay và tự tin,tâm lý vửng vàng hơn
+ Kiếm xe nào có bảo hiểm rõ ràng và cam kết trước với chủ xe,có xe thì càng tốt.
+ ôm vô lăng phải nhớ mắt và cổ nữa


 
Hạng F
14/9/04
9.900
27.547
113
Q3
bác quẹt lươn , hư xe tốn tiền còn gq được, chứ rủi dính tới con người còn căng hơn nhiều đó. Chúc may mắn
 
Hạng B2
21/4/08
328
11
18
coi như xui đi bác bài học rút kinh nghiệm sau này đừng nên thuê nhũng chỗ k uy tín nữa.
 
Hạng D
25/8/06
1.341
389
83
Xe tự lái 101% có bảo hiểm 2 chiều. Chạy va quẹt càng nhiều chủ càng...khoái do bóp cổ tiền tươi ông thuê. Rồi sao đó BH lo hết ráo:D. Chủ xe ngon lành thì lấy rẻ tí cà phê, còn không thì cứ giá hãng mà..chém. Chia buồn với bác chủ, coi như học phí hé:D
 
Tập Lái
7/8/13
48
9
8
Sẵn đây cho e hỏi là ở tp chỗ nào cho thuê xe tự lại có quy tín và có bảo hiểm ạ.Xin chỉ cho e với,
 
Hạng F
4/1/08
8.303
112.445
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Chia buồn với bác nhưng cũng phải an ủi là bác còn may đấy.

Lỡ không đụng phải con lươn mà là con gì thì còn khổ hơn nhiều.
Lỡ không đụng ngay ở tốc độ rùa mà bác ra cao tốc mới đụng thì còn nguy hơn nữa.

Trong cái rủi cũng có cái may. Bác cứ bình tĩnh xem lại vụ bảo hiểm, bớt được ít nào hay ít đó!