Em là sinh viên đ ixe bus thường xuyên đây, nói chung cũng tại cái cơ chế quản lý mà ra cả, xe mà về bến trễ là bị phạt ngay nên mấy bác lái xe bus toàn phải đua với thời gian, xe nào mà của htx nhà nước thì nhàn không sợ trễ bến và bi phạt nên cứ nhởn nhơ thôi, còn xe nào của htx tư nhân thì rất gắt, công thêm mấy ông nào mà ghét nhau thì toàn ép xe và giành kháchbác nào muốn thử cảm giác thì cứ đi thử xe số 8 từ chợ tới lớn đại học quốc gia, đua xe bus còn kinh hơn cả giải đua F1
![]()
Mình cũng vừa hết làm sv, thường đi 30.
Làm ăn thì ai cũng phải vậy nhưng căn bản là bọn tài xế này mất dạy vô văn hoá bạn à. Có lần taxi trả khách ở lý tự trọng mà đậu vào bến xe buýt. Thế là thằng tài xế 30 cắm luôn đầu xe vào lề sau lưng chiếc taxi nhưng không mở cửa cho khách xuống, cứ nằm đó để kẹt xe 1 hàng dài phía sau.
Cũng cần nói thêm là cùng đường mới đi làm tài xế kiểu này nên khó trông mong nhiều vào văn hoá của tụi nó. Quan trọng là khâu quản lí của tụi điều hành buýt quá kém