Chủ đề tương tự
Thế thì Richievn liên hện KhoaVan HT gấp
, có
và
phờ ri



Richievn nói:Là sao là sao? ai bao ăn gì ah? Em đói quá chưa ăn trưa
kéo nhau qua sô nát ánh trăng rồi
có kèo VT đó ai đu theo không
chờ quantin úp hình cập nhật thành viên mới gia đình Subie
có kèo VT đó ai đu theo không

chờ quantin úp hình cập nhật thành viên mới gia đình Subie
Sorry em.Thôi qua Sonax ăn chiều đi.Richievn nói:Là sao là sao? ai bao ăn gì ah? Em đói quá chưa ăn trưa
Chào mừng STi AT White gia nhập gia đình Subie, anh em đã có buổi ăn trưa thân mật....nhà tài trợ chính bác Mediavn 
Điểm danh nào....
Tím huế mộng mơ nè
STi Sonax nè
Nhân vật chính đây
Xe hội trưởng
Điểm danh nào....
Tím huế mộng mơ nè

STi Sonax nè

Nhân vật chính đây


Xe hội trưởng


cám ơn bác DP, quangtin cập nhật, em không biết post hình nên lúc nào nhờ bác chỉ giúp vụ này.
tình hình là sau 4-5 tháng cưa cẩm tán tỉnh, nịnh nọt, chửi bới và các thể loại cảm xúc lẫn lộn thì hôm nay em đã cưới được bé sti at bé tí hạt tiêu về. Dù hẹn 8g sáng rước dâu nhưng em hồi hộp dậy từ 4g sáng bồn chồn đi ra đi vào, 7g gọi taxi lên NVT đi với bác Asernal qua quận 8 làm thủ tục, sau đó 10g qua KCN Tân tạo đón dâu. Mọi việc đều ok vì quan trọng nhất là rước được nàng về, chỉ sợ phút cuối nàng giở chứng thì chắc em quậy nhà nàng quá, may mà cũng xong.
Sau đó em được các bác trong hội, bác hội trưởng khoavan rủ ra q1 giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nài sub, kinh nghiệm khi bác một mình một vợ duy nhất ở sg 3 năm trước thật thú vị, sau đó là màn khám tổng quát cô vợ yếu đuối của em, vợ em lâu không tắm nên mốc meo tùm lum, nhờ bác Kombat dẫn đi tắm trắng thì sau 5 tiếng kì cọ, vợ em đã sạch bên ngoài, còn bên trong còn vài lần tắm sau mà em sốt ruột quá nên để dành tuần sau làm tiếp, kết quả rất khả quan, lột xác mà em không biết cho hình lên nên bữa nào nhờ mấy bác upload giùm.
Em vừa về đến nhà sẽ review cô vợ đỏng đảnh này sau, vì cô chưa đóng phí lưu hành nên không có tem xanh đi ngoài đường, cô mới về nhà chồng còn đang rất yếu đuối nên để em xào nấu thêm cho mạnh mẽ tự tin xuống núi với các bác sớm.
Cuối cùng, em cám ơn bác asernal, quangtin, khoavan, tím huế, và đặc biệt kombat đã góp phần trang điểm cô dâu lộng lẫy, dù là vợ em nhưng vì sự nhiệt tình của các bác nên thỉnh thoảng em mời các bác cưỡi em nó và cứ lên là đạp, đừng ngại ngần gì. Sự phấn khích của các bác cũng là sự ham muốn của em nó, nó còn trẻ lắm, ODO làm tròn số đẹp là 1441km tức 900 miles, coi như từ dealer xa xa về nhà keke.
Hẹn gặp lại các bác sớm , kế hoạch vũng tàu, hà nội đang hiện dần để đưa vợ đi trăng mật
tình hình là sau 4-5 tháng cưa cẩm tán tỉnh, nịnh nọt, chửi bới và các thể loại cảm xúc lẫn lộn thì hôm nay em đã cưới được bé sti at bé tí hạt tiêu về. Dù hẹn 8g sáng rước dâu nhưng em hồi hộp dậy từ 4g sáng bồn chồn đi ra đi vào, 7g gọi taxi lên NVT đi với bác Asernal qua quận 8 làm thủ tục, sau đó 10g qua KCN Tân tạo đón dâu. Mọi việc đều ok vì quan trọng nhất là rước được nàng về, chỉ sợ phút cuối nàng giở chứng thì chắc em quậy nhà nàng quá, may mà cũng xong.
Sau đó em được các bác trong hội, bác hội trưởng khoavan rủ ra q1 giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nài sub, kinh nghiệm khi bác một mình một vợ duy nhất ở sg 3 năm trước thật thú vị, sau đó là màn khám tổng quát cô vợ yếu đuối của em, vợ em lâu không tắm nên mốc meo tùm lum, nhờ bác Kombat dẫn đi tắm trắng thì sau 5 tiếng kì cọ, vợ em đã sạch bên ngoài, còn bên trong còn vài lần tắm sau mà em sốt ruột quá nên để dành tuần sau làm tiếp, kết quả rất khả quan, lột xác mà em không biết cho hình lên nên bữa nào nhờ mấy bác upload giùm.
Em vừa về đến nhà sẽ review cô vợ đỏng đảnh này sau, vì cô chưa đóng phí lưu hành nên không có tem xanh đi ngoài đường, cô mới về nhà chồng còn đang rất yếu đuối nên để em xào nấu thêm cho mạnh mẽ tự tin xuống núi với các bác sớm.
Cuối cùng, em cám ơn bác asernal, quangtin, khoavan, tím huế, và đặc biệt kombat đã góp phần trang điểm cô dâu lộng lẫy, dù là vợ em nhưng vì sự nhiệt tình của các bác nên thỉnh thoảng em mời các bác cưỡi em nó và cứ lên là đạp, đừng ngại ngần gì. Sự phấn khích của các bác cũng là sự ham muốn của em nó, nó còn trẻ lắm, ODO làm tròn số đẹp là 1441km tức 900 miles, coi như từ dealer xa xa về nhà keke.
Hẹn gặp lại các bác sớm , kế hoạch vũng tàu, hà nội đang hiện dần để đưa vợ đi trăng mật