Chi Hội Phó SuzukiFC
14/7/12
1.225
822
113
47
Bình Dương
Em cùng với ý kiến bác Hienkts, do không có ngày lễ mọi người chỉ được nghỉ cuối tuần. Nên chuyến đi này 2-3 ngày thôi, off nhiều ngày thì nhiều người sẽ không tham gia được.
 
Chi Hội Trưởng SUZUKIFC
6/6/13
3.226
4.173
113
TP. HCM
Em cùng với ý kiến bác Hienkts, do không có ngày lễ mọi người chỉ được nghỉ cuối tuần. Nên chuyến đi này 2-3 ngày thôi, off nhiều ngày thì nhiều người sẽ không tham gia được.
Hè mà đi chơi dài ngày cho đã, Nếu bác nào ko lấy phép được thì ra sau rồi cùng về chung.
 
Hạng D
8/11/04
3.249
2.234
113
Em vừa đi Nhatrang về hôm qua. Nói chung đường xá nhiều đoạn rất ngon, nhưng cũng lắm đoạn rất chán. Các bác cứ tưởng tượng, trước đây quốc lộ 2 lane, có vệ đường thì ở những đoạn đường tốt (đã nâng cấp xong), quốc lộ giờ có con lươn cứng ở giữa, mỗi bên 2 lane, có vệ đường. Ở 2 lane mới đó, không có bảng 411, 412 nhưng có vạch kẻ đường 1.18

VachKeDuong.gif


Như vậy mình có thể chuyển làn chạy 2 lane miễn đúng tốc độ. Chạy rất khoái.

Cái khó là ở chỗ các đoạn đường đang thi công, mà em đang nói là rất chán. Đa số ở khu vực này bị rào chắn chỉ còn 1 lane mỗi bên và không có vệ đường. Khi đi vào những đoạn này mà bị xe khác ép thì hoàn toàn không có đường né ( tức bị lấn lane thì không có vệ đường để né). Điểm khó chịu là các đoạn tốt xấu ở khu vực đang thi công cứ đan xen nhau: lúc thì thi công bên phải, cho 2 làn phương tiện di chuyển bên trái; lúc thì thi công bên trái, cho 2 làn phương tiện di chuyển bên phải. Nói chung là phải căng mắt ra chạy. Còn nói đến chạy đêm thì thôi rồi luôn :(

Vì vậy cung đường SG - Phan Thiết - Phan Rang - Cam Ranh - Nhatrang chạy QL1 rất oải. Nếu có phương án dự phòng với cung đường khác thì OK chứ chạy một mình như em đã thấy khổ, mà SuFC chạy cả đoàn (cứ cho là 1 tốp 3-5 chiếc thôi) thì cực oải.
 
  • Like
Reactions: chauhungvnpt
Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Về thời gian tối nay qua buổi off cũng gút lại là từ 24 - 26/7, còn đi 2 hay 3 ngày thì sẽ gút lại sau. Tuy nhiên nhiều ý kiến vẫn là Kiên Giang. Em sẽ cân đối và lên kế hoạch cụ thể để các bác quyết.
 
Hạng C
18/8/11
645
190
43
Em vừa đi Nhatrang về hôm qua. Nói chung đường xá nhiều đoạn rất ngon, nhưng cũng lắm đoạn rất chán. Các bác cứ tưởng tượng, trước đây quốc lộ 2 lane, có vệ đường thì ở những đoạn đường tốt (đã nâng cấp xong), quốc lộ giờ có con lươn cứng ở giữa, mỗi bên 2 lane, có vệ đường. Ở 2 lane mới đó, không có bảng 411, 412 nhưng có vạch kẻ đường 1.18

VachKeDuong.gif


Như vậy mình có thể chuyển làn chạy 2 lane miễn đúng tốc độ. Chạy rất khoái.

Cái khó là ở chỗ các đoạn đường đang thi công, mà em đang nói là rất chán. Đa số ở khu vực này bị rào chắn chỉ còn 1 lane mỗi bên và không có vệ đường. Khi đi vào những đoạn này mà bị xe khác ép thì hoàn toàn không có đường né ( tức bị lấn lane thì không có vệ đường để né). Điểm khó chịu là các đoạn tốt xấu ở khu vực đang thi công cứ đan xen nhau: lúc thì thi công bên phải, cho 2 làn phương tiện di chuyển bên trái; lúc thì thi công bên trái, cho 2 làn phương tiện di chuyển bên phải. Nói chung là phải căng mắt ra chạy. Còn nói đến chạy đêm thì thôi rồi luôn :(

Vì vậy cung đường SG - Phan Thiết - Phan Rang - Cam Ranh - Nhatrang chạy QL1 rất oải. Nếu có phương án dự phòng với cung đường khác thì OK chứ chạy một mình như em đã thấy khổ, mà SuFC chạy cả đoàn (cứ cho là 1 tốp 3-5 chiếc thôi) thì cực oải.

Rứa mà hổm tết Em Quất nguyên 1/2 Việt có thấy oải gì đâu? Đi Off Road là sướng mà
 
  • Like
Reactions: fiatsaigon