Thế nào là phi lí nhỉ?
Tốc độ cho phép thấp?
Đường rộng mà cấm?
.....
Thôi thì cố mà theo chứ sưu tầm thì chỗ đâu mà chứa cho hết?!?!
Tốc độ cho phép thấp?
Đường rộng mà cấm?
.....
Thôi thì cố mà theo chứ sưu tầm thì chỗ đâu mà chứa cho hết?!?!
Hết làm thú rồi làm chim (VịT)HieuLe309 nói:Mr Fil nói:Khổ lắm, mình chấp hành biển báo thì các xe sau nó bấm còi, đá đèn ngậu xị lên và tưởng mình bị bệnh. Lúc nó cáu vượt lên xe mình còn hạ kính xuống chửi : Mịa bố thằng cắm biển báo. Hê hê hê
Bức xúc nhễ? Xứ Vịt mà.![]()
Mr Fil nói:Hôm nay, em toát mồ hôi khi đến gầm cầu Sài Gòn khúc đường dẫn lên cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh ( đi từ Ung Văn Khiêm ra Sài Gòn) - 1 cái bảng chà bá ngay chưn cầu mà nhiều năm nay hổng bít - 5km/h.
Mịa bà, thấy 2 chú CSGT đứng ngay đó xông ra huýt xe 2 bánh làm mình tưởng dính chưởng.
Chợt nghĩ, tại sao lại có những cái vô lý đến vậy nhỉ? Nó cắm thế thì bố nó đi cũng không được đừng nói là ông. Giả sử mình bị bắn ở đây thì biết kêu ai?
- Đường dẫn vào hầm chui Văn Thánh ( bên dưới cầu Thủ Thiêm) - biển 30
- Đường dẫn vào cầu Văn Thánh 2 phía từ Q1 về Bình Thạnh - biển 30.
- Qua cầu Trắng vào khu An Khánh - biển 20.
Hình như chỗ đó là mới cắm vì có cổng ra vào cho công trường cầu SG 2. Bên phía Q2 cũng có, các bác vừa đổ dốc cầu SG với tốc độ 50km/h thì ngay chân cầu là bảng 5km/h, giới hạn từ bên chỗ công trường(chân cầu) đến qua khỏi cầu đen (gần trạm xe bus).
Cái thằng cắm bảng 5km/h. Em đảm bảo nó ở trong rừng và chưa từng bước chân vào TP nên không hiểu gì về tốc độ.
Đang đi 30 mà gặp cái bảng này thì cũng phải nghiến răng, cắm đầu vào táp lô để mà thắng chứ đừng nói 50.
Đang đi 30 mà gặp cái bảng này thì cũng phải nghiến răng, cắm đầu vào táp lô để mà thắng chứ đừng nói 50.