Ngày trước em có đưa 1 số người bị nạn vào bệnh viện. Bị đánh 1 lần, 1 lần bị ăn vạ.
Lần bị đánh:
Em đưa người bị nạn vào phòng cấp cứu làm thủ tục xong xuôi thì bị thằng hàng xóm của người đó tát, đấm, chỏ, đạp... làm em phải đánh nó 1 trận trước, giải thích với mọi người sau. Sau này có đánh nó thêm 2 lần nữa...
Lần bị ăn vạ:
Hôm đó mùng 2 tết, em và thằng em họ đi chúc tết ở quê, lúc về thấy 1 người nằm úp mặt xuống cỏ, xe để 1 bên, 10-20 người đang đứng nhìn. Em và thằng em (đang học Y khoa năm thứ 4) dừng xe và xem xét nạn nhân. Nạn nhân đang say rượu, không làm chủ tay lái nên tự gây tai nạn và xỉn ngủ luôn tại chổ. Lúc đó nếu không có mình đến kịp có khi là nằm úp mặt như thế dẫn đến hết thở là nó đi đời rồi. Thấy người có xây sát nên em bảo đứa em lái em ôm người này vào trạm xá. Có 1 bạn y tá trực ở trạm nhưng chuyên môn quá yếu nên lúc đó hai đứa em xử lý kỷ thuật toàn bộ. Xử lý xong xuôi thì nghe 1 tiếng hét bên ngoài: Đứa nào làm cháu tao chết.... nhìn bên ngoài thấy chừng 30-50 người dẫn đầu là một bà trung niên già (quá trung niên) chân đi cà thọt hùng hổ đi vào... "nợ máu phải trả bằng máu.... cháu tao có mệnh hệ gì là giết.... giết... giết.... Em bình tĩnh giải thích: Tôi thấy người ta bị nạn nên đem vào đây giúp thôi... Không tin, để 2 đứa thanh niên dắt xe em đi (tổ cha nó, nếu mà ở khu em là cái nhà này nó bị cháy với mấy đứa ong của em rồi). May hôm đấy em có dặn người dân gần đó đến làm chứng dùm từ trước nhưng họ đến trể, họ đến giải thích (vì là người cùng làng nên em mới được tha). Hôm đó em không có được 1 lời cảm ơn, chỉ được tặng 1 câu đại ý thế này: may cho 2 đứa mày đấy, nếu không có thằng x,y,z này đến làm chứng là đừng có mong ngày về. Ngày tết mà thế này nên năm đó em dông cả năm.
Sau cái vụ đó thì em nhìn thấy người ta có chết bên đường cũng không quan tâm, đụng vào là: hao tài, tốn của, hại thanh danh... em không thèm chơi.
Có lần em đưa 1 gái xinh bị TNGT vào phòng cấp cứu, em làm thủ tục, nộp 1 số tiền ban đầu, gọi bạn của em này đến (em này là sinh viên xa nhà). Sau đó em đi về mà không để thông tin, địa chỉ gì của em cả. Tuy nhiên, hôm đó bạn công an xử lý vụ việc lại là người biết em nên sau này gái xinh kia có đến cảm ơn em. Bạn ấy sau này coi em như ân nhân và thần tượng em đến mức thằng bồ nó không ghen với em vì nó biết em nhưng các bạn gái khác thì lại ghen với em (em éo hiểu tại sao các gái đó lại ghen với mình nữa).
Chuyện cứu người bị nạn rồi bỏ bạn gái đứng chờ 1 mình thì em cũng đã làm rồi, hôm đấy em chỉ nghĩ là đưa người ta đến phòng cấp cứu là được, thế nhưng đưa đến nơi, làm thủ tục này nọ cũng hơn tiếng, nhìn lại người mình toàn là máu... phải về nhà tắm rữa, thay quần áo. Thế là gái bị leo cây.
NGày trước thấy máu không ghê, giờ thấy máu là trong đầu em hiện lêchưex: CẨN THẬN VỚI HIV, thế nên giờ em cũng chán cứu người bị nạn rồi, đôi lúc thấy người ta bị gãy chân, tay thì giúp cố định trước khi vận chuyển và dặn dò người thân hoặc sơ cứu cho họ, chờ xe cấp cứu đến thôi.