Những mối hiểm nguy trên "cao tốc" Liên Khương này, nhiều AEOS đã chia sẻ rồi. Ngay cái từ cao tốc gần đây dân ta vẫn nói bulubuloa..cho có vẻ cũng hiện đại...chứ thật ra cao tốc cái gì? Tốc độ max nhiều nơi chỉ đến 100km/h. Cao tốc thì những điều kiện hạ tầng phải đúng nghĩa, con người cho dầu có cố tình & sơ ý vẫn không thể băng ngang qua được, đằng này "cao tốc" Liên Khương, người nào cũng băng ngang qua được, thậm chí còn chạy xe máy ngược chiều, rồi có khi cả một đàn bò...lang thang trên "cao tốc". Xứ khác thì họ cắm biển báo có hình con nai con hưu, coi chừng thú hoang băng qua đường, không lẻ mình lại cắm biển có hình con bò..
Các bác nào lần đầu lái xe vào "cao tốc" Liên Khương thì đừng vội hí ha hí hửng mà tăng tốc cho thỏa chí..nhằm giải tỏa tất cả ức chế, dồn nén trước đó, mà xem thường những rủi ro có thể dẫn đến tang tóc.
Các bác nào lần đầu lái xe vào "cao tốc" Liên Khương thì đừng vội hí ha hí hửng mà tăng tốc cho thỏa chí..nhằm giải tỏa tất cả ức chế, dồn nén trước đó, mà xem thường những rủi ro có thể dẫn đến tang tóc.
Kinh nghiệm của em đi len trong 80km/h. Đường này chỉ chạy sau 20h là an toàn còn ban ngày thì người và xe máy qua lại tấp nập!
Các bác có để ý ko? Tất cả họ đều đang chạy... bên mé phải của đường, và cái đám nầy nghĩ mình đang chấp hành luật lệ giao thông đó!