OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Không riêng gì đường Rạch Giá-Hà Tiên, QL80, 91, 60, ... đều khá hẹp, 2B thường đi ra giữa đường, còi xe không có tác dụng, bởi họ coi như không nghe, và ít khi nhường.
Thực sự là khá căng thẳng khi chạy trên những tuyến đường như vậy, bởi tai nạn xảy ra khá nhiều. Cứ thấy hình vẽ hiện trường tai nạn liên tiếp trên đường là đủ hiểu ý thức của người điều khiển 2B miền Tây còn yếu lắm.
 
Hạng C
6/1/13
550
0
0
43
Ai từ lúc biết đi xe cũng có 1 vài lần thót tim cả, e thì thót tim nhiều lần rồi :D:D:D:D
 
Hạng C
tuannm1 nói:
Bác thật là may mắn.

Theo em nếu điều kiện không đủ an toàn để vượt thì không nên vượt, kể cả đó là xe máy, xe đạp hay người đi bộ. Đừng để mình bị rơi vô thế khó. Lúc đó thì dễ hoảng loạn lắm.
Đúng vậy đó bác, bình tĩnh nhớ lại hình như lúc đó mình cũng hơi mất tập trung quan sát và có chút nôn nóng trên đường hẹp mà lề đường còn bị chiếm dụng.
 
Hạng B2
9/1/11
221
62
28
dinhcongchu nói:
Ai từ lúc biết đi xe cũng có 1 vài lần thót tim cả, e thì thót tim nhiều lần rồi :D:D:D:D
Em cũng như bác này và củng có trường hợp không kip phản ứng gì luôn , qua được mới biết là còn may
 
Hạng C
like_car nói:
Em chỉ mong là không bao giờ gặp mấy tài như bác
Đây là kỹ năng lái xe và phản xạ tình huống chứ hên xui khỉ gì!
Dạ, bây giờ bác có chửi thế nào mình cũng vui lòng vì cuối cùng cũng đã trải qua mà không có hậu quả gì.
Bây giờ mình cũng cảnh giác khi gặp các xe ngược chiều đang vượt dù đúng hay dù ẩu vì cũng không biết người đó đang ở trạng thái như thế nào. Tốt nhất vẫn là nhường nhịn nhau trên đường nhằm hạn chế rủi ro.
 
Hạng C
tc2012quangthai nói:
Đúng là phản ứng nhanh nhẹn sửa chửa sai lầm. Chắc xe ngươc chiều cũng thót
tim như Bác.
Trộm nghĩ nếu bác tài đó có tức giận có quay đầu đuổi theo và chặn lại để chửi hoặc nguyền rủa, mình cũng sẽ thành khẩn xin lỗi và sẵn sàng mời một ly cà phê chẳng hạn bởi vì dù sao cũng không xảy ra hậu quả đáng tiếc là mừng rồi. Đó là nói bây giờ khi sự việc đã được tự kiểm nghiêm túc, còn lúc đó ... biết đâu lại nảy sinh sự ngang ngạnh, tự ái, sai mà chẳng chịu là sai ... và có thể
bash.gif
.
Bởi vậy, cũng nên bình tĩnh nhường nhịn và tha thứ cho nhau khi cùng lưu thông để bớt xảy ra hậu quả xấu hơn.
 
Hạng B2
20/7/12
439
49
28
Em nghĩ là Bác chủ quá may mắn luôn, vừa tránh được xe ngược chiều, vừa ko bị 2B tán zô vì khúc cua ngoặt của Bác, vs đi 2B mà tự nhiên có xe chạy vèo qua dễ bị giật mình té ra đường lắm, nói chung là Bác quá may mắn !
 
Hạng B2
23/8/09
288
449
63
Thói quen của em là luôn nhường đường, nên khi lái xe, em phán đoán tình huống để nhường từ xa, tạo điều kiện cho xe khác biết ý định của mình từ sớm, lúc đó cả 2 bên đều cảm thấy nhẹ nhàng. Chỉ bực một điều, khi em nhường thỉnh thoảng có xe thứ 3 chen vào, gây nguy hiểm cho cả 3.