RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)
Em có thiểu ý như thế này:
Bác search mấy trang web như muaban.net xem có nguồn nào là từ gia đình không, liên lạc với họ thử, rồi xem xe....
Còn không ra Lý Tự Trọng, hoặc Phan Đăng Lưu ở các dãy đường đấy bán cũng nhiều lắm.... Em biết chắc là mấy bác sẽ ngại vì sợ bị thuốc và không có thợ thầy đi xem giúp...
Thế này nhé, bác lại chổ sửa tay ga chổ thân tín (nơi bác hay sửa, thằng thợ đó bác hiểu tính nó, bác có uy tín ở nơi đó), hỏi thăm xem có mối nào muốn bán không ? Có thì nó giới thiệu, đem xe đến xăm soi, bảo nó mở ra xem tại chổ luôn...cái này là quá ngon rồi
Không thì hẹn với thợ quen là mình sẽ đi lấy xe về cho thợ thầy tháo ra xem, tất nhiên là thời gian bác chạy đi chạy lại, mở ra xem xét không "quá lâu" (chừng 10 phút thôi).
Ok thì bồi dưỡng cho chú nó vài chục cà phê, nhưng cái khó là làm sao mang xe đến được...Chiêu này em đã từng làm ..... bác đi 2 người, một người giỏi ngoại giao ở lại nói chuyện và làm "con tin"
, bác bảo là chạy thử 1 vòng cho biết....với kinh nghiệm chia sẻ trên OS + kinh nghiệm đi thử vài con thì chắc các bác đã có cảm nhận sơ bộ rồi về em nó rồi.....sau đó cho thợ mở dàn mủ xem "điện đóm" + dây nhợ còn ngon không....
Xem thêm bình xăng con còn tốt không, hay bị chọt lè le rồi
....tiếng máy....v..v...
Sau đó nhanh chóng cho biết kết quả, nếu bị chọt nhưng còn tốt thì múc (vì trên 80% xe cũ phải có chỉnh sửa chứ, xe nào chả vậy [8|])
Còn nếu không ok thì trả lại tìm cách thoái lui vì lý do nào đó....hợp lý
.
Mấy cách này có phức tạp quá ko các bác....!?
Note: lần đó xe em thử không ngon, và em được mối khác giới thiệu xe ngon hơn nhiều....giờ chạy phe phé....đến kỳ chỉ thay nhớt, vệ sinh
Em cảm thấy mình may mắn thật....
Chúc các bác tìm được xe ngon....
Em có thiểu ý như thế này:
Bác search mấy trang web như muaban.net xem có nguồn nào là từ gia đình không, liên lạc với họ thử, rồi xem xe....
Còn không ra Lý Tự Trọng, hoặc Phan Đăng Lưu ở các dãy đường đấy bán cũng nhiều lắm.... Em biết chắc là mấy bác sẽ ngại vì sợ bị thuốc và không có thợ thầy đi xem giúp...
Thế này nhé, bác lại chổ sửa tay ga chổ thân tín (nơi bác hay sửa, thằng thợ đó bác hiểu tính nó, bác có uy tín ở nơi đó), hỏi thăm xem có mối nào muốn bán không ? Có thì nó giới thiệu, đem xe đến xăm soi, bảo nó mở ra xem tại chổ luôn...cái này là quá ngon rồi
Không thì hẹn với thợ quen là mình sẽ đi lấy xe về cho thợ thầy tháo ra xem, tất nhiên là thời gian bác chạy đi chạy lại, mở ra xem xét không "quá lâu" (chừng 10 phút thôi).
Ok thì bồi dưỡng cho chú nó vài chục cà phê, nhưng cái khó là làm sao mang xe đến được...Chiêu này em đã từng làm ..... bác đi 2 người, một người giỏi ngoại giao ở lại nói chuyện và làm "con tin"
Xem thêm bình xăng con còn tốt không, hay bị chọt lè le rồi
Sau đó nhanh chóng cho biết kết quả, nếu bị chọt nhưng còn tốt thì múc (vì trên 80% xe cũ phải có chỉnh sửa chứ, xe nào chả vậy [8|])
Còn nếu không ok thì trả lại tìm cách thoái lui vì lý do nào đó....hợp lý
Mấy cách này có phức tạp quá ko các bác....!?
Note: lần đó xe em thử không ngon, và em được mối khác giới thiệu xe ngon hơn nhiều....giờ chạy phe phé....đến kỳ chỉ thay nhớt, vệ sinh
Em cảm thấy mình may mắn thật....
Chúc các bác tìm được xe ngon....