RE: Suzuki EPICURO & AVENIS (Những điểm cần biết)
Nhìn các bác post hình mà thèm quá, làm em nhớ lại kỷ niệm bùn, đầu 2005 em mua 1 chiếc đầu nhỏ nhưng dán tem Epi, mua qua lái, ko có kinh nghiệm nên bị lừa, em mua 3000$ về sửa thêm 1000$ nữa nhưng vẫn ko hết bệnh, đa số thời gian em trùm mền chiếc xe, khi nào có tiền thì sửa tiếp, vả lại đem chạy 3 ngày hết 100k tiền xăng roài, đem vô tiệm sửa rồi em vừa chạy vừa run, ko bít nó bị hư gì nữa ko, đang đi tự nhiên tắt máy đẩy bộ là chuyện thường, đến giữa 2007 bán chỉ 1000$..........hic
Em thík chiếc này lắm, lúc mua tụi bạn cứ can hoài, nó nói xe ấy đem về quê chở heo hết roài chứ ở tp ai chạy nữa

nghe tức lắm nhưng vẫn đi mua, chiếc xe em dán hình spiderman lên nhìn cực ngầu, chạy ngoài đường ai cũng phải ngoái lại

nếu gặp các bác trước thì hay quá roài, đến bi giờ em vẫn còn thík lắm nhưng giống như người bị thất tình rồi sợ yêu lần nữa, em nhìn xe cũ là sợ lắm, thôi thì khi nào có tiền làm 1 phát chiếc mới lun cho khỏi sợ gì nữa, xem như mình mất tiền ngu nhưng nhờ vậy mà em học được nhìu thứ...........
Khi nào các bác đi off tiếp thì nhắn em với nhá.............