- Em thường hay đi lang thang bằng xe mô tô trên cung đường như vậy nè bác . Mấy bác ngâm cứu thử xem sao nè .hienkts nói:Vote bác. Hay đợt này nhờ bác ThanhMagna thiết kế chương trình cho mới lạ nhé.ThanhMagna nói:Các bác ơi...Lên phương án of đường dài 1 chuyến đi...Ở nhà hoài ngứa ngáy tay chân lắm rồi..hehe.
- Ngày đầu tiên em khởi hành từ Sài Gòn . Em đi ra Long Hải , chạy xe dọc theo bờ biển Long Hải , Phước Hải , Lộc An , Hồ Tràm , Hồ Cốc để ngắm biển ( trên đoạn đường này rất đẹp và rất vắng xe tha hồ ngắm biển và chụp ảnh ) Sau đó đi thẳng ra Lagi , Thầy Thím , chạy 1 đoạn thì đến mủi Kê Gà và lại tiếp tục lang thang ngắm biển cho đến Phan Thiết . Ăn uống cafe và vui chơi với mấy anh em của Hội Mô Tô Tỉnh Bình Thuận . Xong em lại tiếp tục lên đường . Em chạy theo lộ trình ven biển tiếp . Đi theo hướng mũi né , ra hòn rơm , và tiếp tục chạy theo đường ven biển của Bình Thuận để ra đến Lương sơn và chạy ra quốc lộ 1A để đi ra Nha Trang ( đường này cũng rất đẹp và vắng xe ) Nhận phòng khách sạn và nghĩ ngơi .
- Ngày thứ 2 . Em ở lại chơi tại biển Nha Trang . Đi theo tuor tàu ra biển ngắm san hô , cá biển , bơi lội cho thỏa thích .
- Qua ngày thứ 3 . Sáng em trả phòng khách sạn , di chuyển qua Đà Lạt theo đường mới chỉ có 120km . Vượt qua 2 ngọn đèo để đến Đà Lạt . Nghỉ ngơi và vui chơi tại Đà Lạt .
- Ngày thứ 4 . Em lang thang ở Đà Lạt tới trưa , ăn cơm xong về trả phòng khách sạn . Em làm 1 phát về Bảo Lộc , và ghé Trà Trâm Anh dừng chân , uống ly trà và cafe ( mua 1 ít đồ về làm quà ) . Khi mọi chuyện đã xong , em đi thẳng về Sài Gòn . Trên đường về , nếu có mệt và thèm cafe thì ghé mấy quán cafe võng gần ngã 3 dầu giây ngã lưng cho tỉnh táo và về luôn . hihi .
- Dự tính : 4 ngày - 3 đêm