Qua nhiều đắng đo trong thời buổi kinh tế đang đang khó khăn , để kiếm một chiếc xe vừa ý cho bà cả cũng không dễ. Từ Ford Fiesta (cũng bình thường như chiếc KIA buổi sáng, theo con mắt của người nông dân của em
) cho đến Hyundai I20... Mer A (mới trình làng gần 1,3 tỷ , iza hơi đau bụng cho một chiếc đi để đi chợ
) đây là những chiếc xe cùng cấp và đồng giá . Nhưng chọn tới chọn lui và phân tích cho bà cả thấy .
Thế rồi bà cả củng vừa ý với chiếc xe em tư vấn (hehe đở được 32k $) .
Em nó qua điện thoại cùi bắp
Về cảm giác lái khi đường trơn (trời mới mưa xong) em đã thử . Bác cứ đạp lên 60 - 70km/h (kiếm chổ nào đường vắn tí nha) rồi thắng gấp mới thấy thật an toàn .
Còn về xăng thì trên cả tuyệt vời , cách đây và hôm em chạy xuống Vũng Tàu ăn trưa rồi chạy về với mức tiêu hao nhiên liệu như thế này các bác xem chơi .
Km khi đi, em vào cây xăng ở Thủ Đức đổ đầy, đường từ Thủ Đức đế ngã 3 VT thời điểm này thì các bác biết rồi . 1h giờ không qua khỏi đoạn này .
Vì món này ở Gành Hào em mới hào hứng như thế .
khi về lại Thủ Đức (em vòng về BH nên KM hơi cao hơn dự kiến) , về tốc độ thì em chạy rất thỏa mái , có gì cứ nói cháu bác Minh râu là okay hết .
Vào đúng cây xăng mình đổ lúc trưa , đúng góc mình đâu xe .
Haizaaa tiền xăng + tiền ăn 5 người ở Gành Hào +....= tiền đổ xăng cho FJ đi về VT