Hạng C
12/10/05
582
32
28
44
RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...

Dương lang thang tìm một chút trần gian
Dương phiêu du để tâm hồn bay bổng
Ngay cửa Trần - ngay chốn vô cảm
Chợt nhận ra đánh mất rất nhiều điều
Cũng là hoa - cũng là lá cũng là mây
Sao bây giờ có quá nhiều đổi thay
Hoa - lá - mây giờ là thơ là thẩn
Làm lòng người vương vấn bỗng ngẩn ngơ
*** Tặng bác Dương *** em có tý việc xong em lại làm thơ tặng bác tiếp
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
15/11/07
898
8
18
42
Hà Nội
RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...

Trời ơi! Văn ra văn, thơ ra thơ.sm=033102beer_1_prv.gif]
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
10/9/07
971
66
28
RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...

E lại thấy bác quá..."khôn"....nên mới tìm nơi vắng vẻ ấy chứ :D bác có lên thăm bưu điện Dalat không [8D][8D] ....nhìn những tấm ảnh của bác e lại nhớ đến bác MPK....cũng toàn chụp hoa....lão vẫn thường hay ngồi trong một quán nhỏ gần chợ Dalat.....và e cũng ứ tin bác đi Dalat một mình [8D]
 
Tập Lái
27/3/07
33
83
18
RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...

Bác Dương lại làm em nhớ Dalat, chắc cuối tuần em lại lên Dalat nghỉ ngơi. Có bác nào đi thì cafe cho vui nhe :)
 
Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...

Trích đoạn: Walkalone

E lại thấy bác quá..."khôn"....nên mới tìm nơi vắng vẻ ấy chứ :D bác có lên thăm bưu điện Dalat không [8D][8D] ....nhìn những tấm ảnh của bác e lại nhớ đến bác MPK....cũng toàn chụp hoa....lão vẫn thường hay ngồi trong một quán nhỏ gần chợ Dalat.....và e cũng ứ tin bác đi Dalat một mình [8D]

Thì bác Quất thấy đóa... Ổng dại được có chút rồi cái là ổng khôn...liền (cấm xuyên tạc nghe
24.gif
). Đi KL mất tiêu rùi còn đâu :D
 
30/7/08
1.162
7
38
RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...

Lâu rồi em không vào thăm lại cái thành phố tren cao nguyên này. Đà Lạt thay đổi nhiều quá. Những cành mimoda dường như cũng lộng lẫy hơn, lung linh hơn bên những con đường rộng rãi, vỉa hè lát gạch khang trang sạch sẽ. Tất cả đều đẹp đến hoàn hảo. Nhưng ... em vẫn cảm thấy thiêu thiếu 1 cái gì đó ... Hình như một chút e ấp của ngày xưa.

Cám ơn bác Dương Cao đã cho em những giây phút được nhớ về Đà Lạt. Chúc cho những cuộc đào thoát của bác luôn là những ký ức tuyệt vời
 
OSOM
13/6/05
981
1
0
hanoi
RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...

nể bác Dương quá, một chút thời gian mà bác trải qua 2 thành phố có 2 thái cực khác nhau, một là lãng mạn nên thơ, một thì xầm uẫt đô hội, bác có cam giác thế nào?
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...

Tình hình là chiều nay chiếc Airbus A321 mang số hiệu 756 đã mang em từ KL về đến Saigon an toàn... kết thúc 6 ngày đào thoát lang thang...:D:D
Cảm ơn các bác đã chia sẻ cùng em...

Xin cần phơm lại một lần nữa ... chuyến đi Dalat hoàn toàn ngẫu hứng và chỉ đi 1 mình...

@Walkalone: Em không ghé bưu điện trung tâm bác àh... Ngày trước em và Phước khùng (MPK) cũng hay cãi nhau về cách dùng lens khi em chê mấy cái lens Normal của hắn là cùi bắp... nhưng đó cũng là 01 tay dở hơi biết bơi giỏi...:D:D Thú thật là em có bị gợi hứng bởi cách nhìn hoa qua ống kính của MPK... Nhưng em không hiểu sao em bị ấn tượng bởi cái màu vàng.. màu vàng của hoa cỏ, màu vàng của Mimosa... màu vàng của bông bụp... :D:D

@Xe xứu hỏa: Cảm ơn bác đã khích động em bằng một bài thơ nhé... Bữa nào bác và em lại hội ngộ ở dê Trần Hưng Đạo và làm thêm một bầu Mộng Mơ Tửu nhẩy...:D:D

@Cosboy: KL thì quá ồn và chật chội... với lại những nơi như KL hoặc SIN hoặc HKG chỉ phù hợp cho công việc, vì quá bê tông hóa... mặc dù có cái đẹp của nó... Em thì em thích Dalat, Sapa hoặc Bà Nà, Bạch Mã .... những nơi mang mình về gần thiên nhiên hơn...:D:D

Đang lại muốn đào thoát lên Dalat nữa đây.. có ai đi cùng em không? :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/11/06
1.376
23
38
51
RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...

Trích đoạn: Duong_cao


Đang lại muốn đào thoát lên Dalat nữa đây.. có ai đi cùng em không? :D:D
CHắc Duong_cao lại muốn lên thăm em chủ hotel thôi chứ Đà lạt chưa biết thì đi thôi chứ quay lại chán hèo [8D]
 
O.S.P.D & EMMA JUDGE
22/2/07
1.086
7
63
Saigon
RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...

@Cát Tường đại nhân: Em dạo này thích thơ Nguyễn Công Trứ ạh: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ.. Người khôn người đến chốn lao xao...