RE: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ...
Dương lang thang tìm một chút trần gian
Dương phiêu du để tâm hồn bay bổng
Ngay cửa Trần - ngay chốn vô cảm
Chợt nhận ra đánh mất rất nhiều điều
Cũng là hoa - cũng là lá cũng là mây
Sao bây giờ có quá nhiều đổi thay
Hoa - lá - mây giờ là thơ là thẩn
Làm lòng người vương vấn bỗng ngẩn ngơ
*** Tặng bác Dương *** em có tý việc xong em lại làm thơ tặng bác tiếp
Dương lang thang tìm một chút trần gian
Dương phiêu du để tâm hồn bay bổng
Ngay cửa Trần - ngay chốn vô cảm
Chợt nhận ra đánh mất rất nhiều điều
Cũng là hoa - cũng là lá cũng là mây
Sao bây giờ có quá nhiều đổi thay
Hoa - lá - mây giờ là thơ là thẩn
Làm lòng người vương vấn bỗng ngẩn ngơ
*** Tặng bác Dương *** em có tý việc xong em lại làm thơ tặng bác tiếp
Last edited by a moderator: