Và anh trẻ trâu sỹ gái để mặc em gái dựng xe thí mịa!điểm mấu chốt của câu chuyện này đó là 2 từ: " Sỹ gái " các bác ạ! Em gái đi cùng chính là động lực để tài 2 bánh thể hiện mình trong clip này =))
Bác thò tay xuống xem còn không chứ em nghĩ đã mất trộmEm lên xe là xe em cũng luôn có hàng nóng? gây sự với em, hoặc em thấy đối tượng nào cần phải xử là em làm phát liền, em già rồi nên em tranh thủ lắm, để khi em nhắm mắt em không tiếc nuối , suỵt.... nói nhỏ nhé , em dấu trong kẹt, dưới lổ rúng một gang.![]()
Vâng em thấy đường Nguyễn Tất Thành dạo này xuất hiện quá nhiều xe bốn bánh chạy làn trong, chèn cả 4b làn ngoài và ép 2b làn trong. Vâng em đồng ý có thể là các bác đó vẫn " đúng quy trình " nhưng mà Nhìn mà bực. Quá nhiều bác 4b không tự trọng. Em nói thật luôn, không thể thông cảm được mặc dù em cũng đi 4b Và thậm chí còn phải làm Oshin, BabyCare về đón con trước 4 giờ 30 chiều nhưng thà chậm hoặc tốn một cuộc gọi điện thoại nhờ người đi đón chứ không chen lấn chèn ép người khác đâu ạ !.Bác nào ở sg đi đường Nguyễn Tất Thành q4 sẽ thấy sự ích kỷ của 1 số bác lái oto. Mặc dù ko đi dc vẫn chen vào rùi đứng cả đám như thể " tao kẹt thì chúng mày cũng đứng hết ". Đừng nói ko biển phân lane ở đoạn này nên dc đi vào. Chen như vậy ko công = với các bác đi đúng lane nhưng chậm rui các bác cũng suy nghi là cũng chen vào lun.
Bác ĐLT khi lên hô hào dzu lăm, bác thử đi con đg này vào giờ cao điểm đi, nó đông gấp mấy lần con đường Lê thị hồng gấm, nguyễn thái bình q1 mà bác nói dân phản ánh hay kẹt xe. Hay tại đường Nguyễn Tất Thành ko có các nhà xe Hoa Mai, toàn thắng, Phương Trang... nên bác ko quan tâm
Em có quan điểm thế này chỉ những người yếu ớt, luôn phải tuân theo lệnh người khác thì mới đến mức vội vàng và cần phải chèn ép hoặc giành giật cơ hội của người khác ..
Chỉnh sửa cuối:
Bác nói làm em giật mình, mà sực nhớ sao mất được,đâu phải trách nhiệm mình em, dzợ em cũng có trách nhiệm lau chùi bảo quản, theo định kỳ hàng tuần cùng nhau thử súng có khi 2 ba lần, chứ nếu bỏ không lâu ngày em sợ bị rỉ sét hết hic hic. (em già rồi mà em ở gần kho đạn nên hay nổ tí):3danbanh::3danbanh::3danbanh:Bác thò tay xuống xem còn không chứ em nghĩ đã mất trộm
Chỉnh sửa cuối:
ẬY bác thông cảm em già rồi đâm ra lẩm cẩm nên nó thế,Chết thật. Bác phải tiết kiệm chứ. Nhà bác giàu, sài hao quá !
có khi mới thử súng ngon lành rồi, nghỉ mệt chút,
30 phút sau lau chùi vệ sinh, thay vì cất vào em lại giương lên ngắm ngắm, định bắn nữa.
bà cả giật mình la lên, ông định bằn nữa hả, mới thử 1 phát chỉ thiên ,1 phát trúng bia rồi còn thử gì nữa, ủa dzậy hả, già hay quên quá.... hic hic em lại nổ nữa rồi, ở gần kho đạn nghe chửi hoài mệt quá.
Thôi phia rồi chúc các bác ngủ ngon.
Câu chuyện của Bác nguy hiểm mà vui quá... chúc bác ngày càng già càng "giàu có" !
em thấy cả 2 xe ra giao lộ rồi mà bác, ở đó thì làm gì còn mà 2 hay 3 laneXin trích lại...
Cuối tuần, tại giao lộ Alexandre de Rhodes & Pasteur...
Xe 2 bánh đi từ đường nhánh Alexandre de Rhodes ra, thay vì dừng chờ, thì họ lại cố chen lấn cắt ngang luồng đường ưu tiên Pasteur...
(Bạn nào chưa hiểu đường ưu tiên & ai nhường ai thì vui lòng gõ Google)
Xe Camry không sai nhé, vì có 3 lane chỗ này, camry đi lane 2, còn lane sát phải danhf cho xe 2B!
Bỗng 1 cậu thanh niên đi xe 2 bánh nổi điên ủi xe rầm rầm 3 cái vô ngang hông con xe Camry 51A 311.98 (!)
Anh tài xế xe Camry bước xuống tranh cãi rồi xô đẩy chàng thanh niên, kết quả là ăn ngay cái nón bảo hiểm vào đầu (!)
Tuy choáng váng, anh tài xế cũng kịp tung vài quả đấm đáp trả lại chàng thanh niên kia...
May mắn có khá nhiều người đi đường tốt bụng can thiệp!
Anh tài xế lên xe đi tiếp, chàng thanh niên thì hậm hực đứng chửi, mặc kệ cô bạn gái tội nghiệp phải vất vả dựng xe lên (!).
Tôi đi ngang thấy rất đông người hiếu kì vây quanh & toàn chửi rủa anh tài xế kia???
Chả ai đủ ý thức & nhận ra cậu trẻ trâu đi 2 bánh là người vi phạm luật giao thông lẫn tội phá hủy tài sản người khác!
À, trong mắt mọi người anh đi xe to hơn là anh có lỗi 100% ???
Nếu anh tài xế kia đủ bình tĩnh gọi CSGT & CA đến thì cậu trẻ trâu kia đền tiền mệt chứ chẳng đùa!!!
Thân!

Tốt nhất là ô tô cứ sát tim đường mà chạy, chừa phía trong cho xe máy và xe rẽ phải là chả có chuyện gì xảy ra