Đi xe hơi ai mà không muốn chứ bác, nhưng vấn đề này rất nhiều thứ để bàn, thuộc cấp vĩ mô rồi. Rõ ràng là có điều kiện thì ai cũng đi xe hơi, chẳng ai đi xe máy làm gì cho nắng mưa cực khổ.
Ở đây đang bàn về vấn đề ý thức lưu thông trên đường. Rõ ràng, đúng luật (không bàn đến việc đến luật đó có hợp lý hay ko) thì 4 bánh được chạy tất cả các làn theo biển 411. Nhưng về ý thức lưu thông, đường 2 làn mà 4 bánh chiếm dụng cả 2 (vừa chạy, vừa ngừng, đỗ) khiến 2 bánh không còn không gian lưu thông, điều đó làm tình hình giao thông thêm tệ.
Câu này em hỏi rồi, mà chưa ai trả lời, bác trả lời thiệt tình hộ em phát: đường 2 làn, cắm biển 411, mà 2 bánh cứ chạy rề rề cả 2 làn, bác chạy 4 bánh phía sau không thể nào chạy lên được. Vậy bác xử lý như thế nào

. Trường hợp này em gặp hoài à, đôi khi cũng khó chịu lắm đó, nhưng nghĩ lại 2 bánh chạy đúng luật mà. Vậy nên em hỏi thử ý kiến của bác và mọi người xem tư duy xử lý trong các tình huống đó ra sao

Lâu lâu đặt mình vào vị trí người khác để xem mình xử lý thế nào cho phải đạo các bác ạ