Đường Hai Bà Trưng khúc từ Lê Thánh Tôn đến Lê Duẩn cũng thế, đường có đúng 1 làn, mà bữa nào đông đông chút là nhiều ông vã quá chui chạy hàng 2 luôn, vì học theo Bus với Taxi.
Bus thì mình nhường vì mình hiểu nỗi khổ nó phải đón khách, taxi thì họ cần kiếm cơm. Nhưng mấy anh xe đẹp mà cũng theo phường đó để làm gì nhỉ. Và khi mấy ảnh vượt phải liệu mấy anh 4b chạy xếp hàng đàng hoàng ở phía ngoài nghĩ gì? Nếu ko có những chú 2b cứng sẵn sàng cố tình quẹt văng kiếng để ngầm nhắc nhở liệu mấy anh ở ngoài kia mai mốt cũng chạy kiểu thế ở lần sau ko? Và cuối cùng Sài Gòn trở thành Hà Nội ko vội được đâu?
Mình chạy 4b nếu đường quá đông cho dù có cho trộn, mình cũng phải nhường cho 2b 1 đường để họ đi hoặc trừ khi mình bắt buột phải quẹo phải thì mình mới tấp vào làn trong cùng nhưng cũng chỉ gần. Nhiều anh giả bộ sợ bị chửi nhá xi nhan xong chạy thẳng qua ngã 4 rồi tắt
. Gian dối vậy để làm chi cho mệt nhỉ 
Bus thì mình nhường vì mình hiểu nỗi khổ nó phải đón khách, taxi thì họ cần kiếm cơm. Nhưng mấy anh xe đẹp mà cũng theo phường đó để làm gì nhỉ. Và khi mấy ảnh vượt phải liệu mấy anh 4b chạy xếp hàng đàng hoàng ở phía ngoài nghĩ gì? Nếu ko có những chú 2b cứng sẵn sàng cố tình quẹt văng kiếng để ngầm nhắc nhở liệu mấy anh ở ngoài kia mai mốt cũng chạy kiểu thế ở lần sau ko? Và cuối cùng Sài Gòn trở thành Hà Nội ko vội được đâu?
Mình chạy 4b nếu đường quá đông cho dù có cho trộn, mình cũng phải nhường cho 2b 1 đường để họ đi hoặc trừ khi mình bắt buột phải quẹo phải thì mình mới tấp vào làn trong cùng nhưng cũng chỉ gần. Nhiều anh giả bộ sợ bị chửi nhá xi nhan xong chạy thẳng qua ngã 4 rồi tắt