Hạng B2
12/3/13
282
280
83
Các Bác đừng khích nhau nữa, ai thích thì cứ mua, không thích thì thôi, bây giờ có oto còn chạy được, 5-7 năm nữa chắc hỏng còn đường để chạy( vì lúc đó oto nhiều quá :3dchongchong:)
mỗi người có lý riêng bác àh. biết đâu 1 tỏi mua xe họ dùng kinh doanh 1 tháng lời được vài ba chục triệu đi taxi vẫn còn dư mà ko 1 tỏi không bị hao mòn.
những cha làm được điều này thì đã có vài chiếc oto rồi bạn
- Kẹt xe: đi oto có chậm hơn nhưng khong phải hít khói bụi, mưa nắng, con cháu tụi nó khong phải hen suyển, viêm họng, viêm xoang.
- Không chổ đậu xe: Đi Oto thì lên danh sách những điểm có chổ đậu xe, hoặc gần chổ đậu xe cứ thế mà chơi., còn khi nào ăn nhậu thì cứ theo phuong châm: đi ôm về tax
- Đi du lịch: khỏi bàn, T7, CN không đi xa thì chở F1 chạy ra ngoại thành cho tụi nó biết cây biết cỏ, giữa đường gặp con bò thì đậu lại cho tụi nó phân biệt con bò, con trâu
Thôi hỏng bàn nữa chứ không lượm đá hỏng kịp :3dcuoi:
 
Hạng D
14/9/05
2.651
137
63
MORRISON EXPRESS VN
Mặc dù em chả giàu có gì và hiện giờ xe em đang dùng là cả 1 gia tài lớn đối với em, nhưng em vẫn quyết định mua và cố gắng duy trì vì em thấy được cái lợi ích của việc có xe riêng mang lại niềm hạnh phúc cho em và gia đình em. Hàng ngày, em vẫn đi xe 2b đi làm kiếm cơm, 4b em chỉ để đi cuối tuần và những chuyến đi chơi xa cùng gia đình và số tiền chi trả để duy trì chiếc xe hàng tháng đối với em là chấp nhận được ở mức khá thấp.
Cái cảm giác tự mình cầm lái chở vợ con đi chơi cuối tuần và rong ruổi trên những chuyến đi xa thật là tuyệt vời hạnh phúc không có gì so sánh được. Có những lúc chạy xe trong trời mưa tầm tã, nắng chói chang mà liếc nhìn kính thấy vợ con ngủ ngon lành và thật bình yên thì còn gì bằng?
Cho nên em nghĩ những ý nghĩ, phê phán đi tới đường lối tiêu tực trong quan niệm sở hữu xe là không đáng để quan tâm nhiều, họ chỉ nhìn vào một phía về tính kinh tế hay kẹt xe ở cái xứ sở "thiên đường" này mà phớt lờ bỏ qua những mặc tích cực khác
Vì thế các bác nào có niềm đam mê, nhắm sở hữu được xe thì cứ việc mua mà dùng, miễn sao gia đình hạnh phúc vui vẻ khi có xe là được còn họ nói gì mặc kệ họ, mình chỉ xem đó là những lời tham khảo thôi. Nếu không có tiền mua xe mới hãy mua xe củ mà dùng, nếu kiên trì tìm tòi học hỏi tìm hiểu bạn sẻ có chiếc xe cũ rất đáng đồng tiền sử dụng
 
Hạng B2
3/6/11
128
451
63
"Với giao thông này thì đi xe máy là tốt nhất vì muốn lách đâu cũng được và dễ thoát ra khỏi chổ kẹt."

Em đọc câu này của tác giả bài viết xong là hiểu luôn đồng chí này ở tầm nào rồi. Vì quan điểm như thế nên giao thông ở các thành phố lớn mới trở nên hỗn loạn, tạp nham như thực tế hiện nay.

Cá nhân em cho rằng sức khỏe và an toàn cho bản thân và gia đình là 2 yếu tố quan trọng nhất. Đảm bảo được 2 vấn đề này thì việc cày cuốc để kiếm lại tiền bỏ ra mua xe là quá đơn giản. Dĩ nhiên việc chuyển từ xe máy qua ô tô là một thay đổi lớn, cần phải điều chỉnh cách sinh hoạt cá nhân cho phù hợp. Nhưng em cho rằng những điều chỉnh này là tích cực và không quá khó để thực hiện. Ví dụ: cần đi địa điểm nào mới thì xem google maps trước và lên diễn đàn kiểm tra thông tin lộ trình, chỗ đậu xe, xxx. Mua sắm ăn uống thì ghé siêu thị và những nơi rộng rãi, có chỗ đậu xe (chất lượng vệ sinh thực phẩm không bảo đảm 100% nhưng sẽ tốt hơn lề đường hoặc hàng quán sập xệ).
 
Hạng B2
8/8/14
229
158
43
nói chung mua xe cũng do mình, xài cũng là mình xài, suy nghĩ mua để làm gì cũng là do mình, mình phân tích thấy được thì mình mua thôi; những bài viết như thế này thì chỉ tham khảo và biết được những khó khăn để mà có giải pháp thôi.
 
  • Like
Reactions: thanhskyhcm
Hội ông nội
28/1/13
4.247
19.336
113
Bình Tân
Mặc dù em chả giàu có gì và hiện giờ xe em đang dùng là cả 1 gia tài lớn đối với em, nhưng em vẫn quyết định mua và cố gắng duy trì vì em thấy được cái lợi ích của việc có xe riêng mang lại niềm hạnh phúc cho em và gia đình em. Hàng ngày, em vẫn đi xe 2b đi làm kiếm cơm, 4b em chỉ để đi cuối tuần và những chuyến đi chơi xa cùng gia đình và số tiền chi trả để duy trì chiếc xe hàng tháng đối với em là chấp nhận được ở mức khá thấp.
Cái cảm giác tự mình cầm lái chở vợ con đi chơi cuối tuần và rong ruổi trên những chuyến đi xa thật là tuyệt vời hạnh phúc không có gì so sánh được. Có những lúc chạy xe trong trời mưa tầm tã, nắng chói chang mà liếc nhìn kính thấy vợ con ngủ ngon lành và thật bình yên thì còn gì bằng?
Cho nên em nghĩ những ý nghĩ, phê phán đi tới đường lối tiêu tực trong quan niệm sở hữu xe là không đáng để quan tâm nhiều, họ chỉ nhìn vào một phía về tính kinh tế hay kẹt xe ở cái xứ sở "thiên đường" này mà phớt lờ bỏ qua những mặc tích cực khác
Vì thế các bác nào có niềm đam mê, nhắm sở hữu được xe thì cứ việc mua mà dùng, miễn sao gia đình hạnh phúc vui vẻ khi có xe là được còn họ nói gì mặc kệ họ, mình chỉ xem đó là những lời tham khảo thôi. Nếu không có tiền mua xe mới hãy mua xe củ mà dùng, nếu kiên trì tìm tòi học hỏi tìm hiểu bạn sẻ có chiếc xe cũ rất đáng đồng tiền sử dụng
Quan điểm của em cũng giống bác, nhà em xe 2B chỉ đi xe Wave.
 
Hạng D
18/8/14
1.116
428
83
46
"Với giao thông này thì đi xe máy là tốt nhất vì muốn lách đâu cũng được và dễ thoát ra khỏi chổ kẹt."

Em đọc câu này của tác giả bài viết xong là hiểu luôn đồng chí này ở tầm nào rồi. Vì quan điểm như thế nên giao thông ở các thành phố lớn mới trở nên hỗn loạn, tạp nham như thực tế hiện nay.

Cá nhân em cho rằng sức khỏe và an toàn cho bản thân và gia đình là 2 yếu tố quan trọng nhất. Đảm bảo được 2 vấn đề này thì việc cày cuốc để kiếm lại tiền bỏ ra mua xe là quá đơn giản. Dĩ nhiên việc chuyển từ xe máy qua ô tô là một thay đổi lớn, cần phải điều chỉnh cách sinh hoạt cá nhân cho phù hợp. Nhưng em cho rằng những điều chỉnh này là tích cực và không quá khó để thực hiện. Ví dụ: cần đi địa điểm nào mới thì xem google maps trước và lên diễn đàn kiểm tra thông tin lộ trình, chỗ đậu xe, xxx. Mua sắm ăn uống thì ghé siêu thị và những nơi rộng rãi, có chỗ đậu xe (chất lượng vệ sinh thực phẩm không bảo đảm 100% nhưng sẽ tốt hơn lề đường hoặc hàng quán sập xệ).
Bao giờ XH thu nhập mọi người ở mức tương đối và mọi người cùng đi xế hộp thì OK, hiện nay thu nhập đủ cho xe 2B, xe 2B đông như giòi, mấy chiếc 4B chen lấn với dòng 2B thấy mà tội, lái xe giờ 4b giờ cao điểm khổ như ch...
Lái xe 4B di chuyển chậm thì không khí lạnh trong xe càng ô nhiễm, khí độc từ ống khói dễ vào xe, lái 4B ở đường kẹt xe mở máy lạnh, độc hại hơn lái 2B gió trời. Chở con nít trong xe hơi bị kẹt đường nhiều dễ ung thư,chậm phát triển sau này.
 
Chỉnh sửa cuối:
F1 confirmed
Hạng D
30/6/04
1.425
371
83
HCMC
Em ủng hộ việc tác giả ko mua xe hơi vì... nhiều xe hơi quá bất tiện cho những người đã có xe như em.