RE: Tai biến mạch máu não - Help

SÁng giờ lu bu khg vào OS nên khg biết vụ này.
Bác Nikon đã chỉ dẫn thì nhất rồi.
Có hai việc em muốn nói với bác Kkpham ở đây:
1. Nếu bác có muốn xuống SG, vào Chợ Rẫy thì bác PM cho em.
2. Đồng Nhân Đường đã có đại diện tại Việt Nam. Đó là nhà thuốc Đồng An Đường tại Tp Hồ Chí Minh. Loại thuốc của bác Zippo nói ngày xưa các "cụ nhà chúng ta" có sử dụng: thông tin này cực kỳ chính xác, trưởng đại diện của Đồng Nhân Đường đã xác nhận với em. Nếu bác có nhu cầu mua thì cứ xuống SG, PM cho em trước, em sẽ dẫn bác tới Đồng Nhân Đường luôn.

Chúc cụ mau bình phục.
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: vucamry
Hạng B2
1/7/07
269
11
18
RE: Tai biến mạch máu não - Help

Em không biết gì về Đông Y nên không dám lạm bàn. Nhưng tai biến mạch máu não là một lãnh vực mà Tây y còn khá mù mờ, can thiệp chưa thật chắc chắn như trong nhồi máu cơ tim. Do đó, em mạo muội khuyên các bác nên hết sức thận trọng khi áp dụng những gì chưa được chứng minh rõ ràng trên sức khỏe của mình hay người thân. Ông cụ nhà bác kppham đang trong giai đoạn vừa trải qua các tổn thương các tế bào não. Nếu không làm gì để cho tế bào não cải thiện thêm, thì đừng làm gì khả dĩ gây nặng thêm.
Trước hết, không làm tổn hại (First do no harm). Đó là phương châm tối thượng của nghề Y.
Nếu bác nào rành rẽ về ĐÔng Y có thể chỉ giáo thêm cho em mở rộng tầm mắt, muôn phần đa tạ.
 
EMMA JUDGE
27/6/05
917
6
0
RE: Tai biến mạch máu não - Help

Bác Nikon nghi ngờ giống hệt em cái ngày mà bà cụ nhà em đi cấp cứu liệt nửa người. Nhà em cũng neo người, không có ai lo hết, mình em lo. Bây giờ bà cụ nhà em đã đi lại bình thưòng, nên khi thấy anh em có việc rất sẵn sàng chia sẻ.
Hy vọng bác bomdien xác nhận vụ Đồng Nhân Đường ở đây, nếu có đại diện ở đây thì tốt quá. Em vẫn phải nhờ người mua giúp tại Bắc Kinh về dự phòng.
 
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Tai biến mạch máu não - Help

Xin chia buồn bác Kkpham và đặc biệt là bác TVAT. Thế mới thấy, cái gì còn giữ được thì nên trân trọng và yêu quí. Khi mất rồi o thể nào lấy lại được.!
 
O.S.P.D
11/2/04
696
2
18
Vietnam
RE: Tai biến mạch máu não - Help

Xin chia buồn cùng bác Kppham, cầu mong cho gia đình người nhà của bác mau chóng qua khỏi.
Nói chung em chỉ là bs răng [8D], nên thật sự không có chuyên môn để chỉ định được. Nhưng em cũng giúp bác tham khảo một vài ý kiến thôi:
1./ Nên lấy ý kiến chân thành của Bs triều trị , để họ cho lời khuyên như thế nào!? Có còn tát được không? tát như thế nào ? Tốn kém như thế nào? Vì em có người bác ruột cũng bị tai biến mạch máu não, hôn mê nhưng người nhà quyết tát đến cùng: chấp nhận phẫu thuật ( và hình như phẫu thuật cũng 3-4 lần gì đó, và hôn mê sâu hơn 1 tháng) và đặt một ống dẫn lưu từ não xuống dạ dày và hiện nay phục hồi tạm tạm ( đi lại cũng tạm tạm, nói nghe cũng tương đối)
2./Vấn đề chăm sóc: thì tốt nhất trong thời gian nằm tại viện , nên làm quen với một số điều dưỡng, hỏi thăm họ có ai ở gần chỗ của bác không để tiện việc qua lại ( thường nếu có người ở gần thì thường họ cũng sẵn sàng kiếm thêm thu nhập)
Nhưng thường họ không có thời gian ở suốt ngày với Cụ, nên kiếm thêm một nguời làm phụ giúp. Và cũng nên có một người nhà giám sát. Vấn đề của người tai biến mạch máu não là "Vệ sinh cá nhân" cái này rất quan trọng : phải tắm rữa hàng ngày, giúp Cụ ngồi dậy mỗi ngày ...v.v nếu không tốt sẽ dẫn đến lỡ loét thì càng cực cho người phụ giúp và bệnh nhân càng thêm đau đớn.
3./ Vấn đề đông y: em là dân tây y, nên không rành về đông y nhưng cảm nhận của em là phục hồi sau tai biến mạch máu não rất cần đông y : châm cứu + vật lý trị liệu bác có thể liên hệ tại bệnh viện đông y trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Vài dòng gởi bác, nếu bác có thắc mắc gì thêm cứ hỏi , trong này nhiều người làm bên dược + y khoa lắm .
 
Hạng B2
18/8/06
269
15
18
RE: Tai biến mạch máu não - Help

To Kppham: cho hỏi cụ nhà Bác có tỉnh không? nếu tỉnh táo thì tạm yên tâm. vùng xuát huyết não 2cm thì tự nó có thể hấp thu vào tiêu đi. liệt 1/2 ngưởi thì từ từ tập sẽ phục hồi được. Việc chăm sóc hiện nay quan trọng nhất la2 cho ăn. Bác chú ý nếu cụ uống nước bị sặc thì phải cẩn thận. khi cho ăn phải nằm cao đầu. Sặc thức ăn rất nguy hiểm. Sau này về nhà phải điềi trị thật tốt huyết áp. vì XHN thường xảy ra trên những người cao huyết áp không ổn định, hay có cơn cao huyết áp.
Chúc cụ nhà Bác mau bình phục.
 
VIP
10/2/06
110
0
0
RE: Tai biến mạch máu não - Help

@KpPham: Tôi xin chia sẻ với bác về trường hợp tai biến mạch máu não Ba tôi vào năm 1992....
Ông bị cao huyết áp và tai biến ...ông bị nấc cục liên tục, liệt nửa người (Bán thân bất tọai) bên trái, khuôn mặt bị méo xệch, dĩ nhiên mắt cũng bị kéo theo ....Lúc đó Ba tôi được chuyển đến Viện Y Dược Học Dân Tộc (Đường Nguyễn Văn Trỗi ). Bấy giờ trưởng khoa cấp cứu là Bs. Biền . Bs xử lý trước mắt là cho châm cứu và chính thuốc bổ não và loại thuốc tên Ternerin thì phải (Tôi không nhớ tên thuốc chính xác lắm nhưng biết đó là thuốc bổ B1B6B12) vào các huyệt trên người của ông . Tôi nghĩ đây là phương pháp đưa thuốc nhanh nhất vào cơ thể thay vì tiêm vào vain ở mông hay tay . Sau 3 ngày nằm viện thì tình trạng nấc cục đã dứt, sau đó BS cho điều trị đông tây y kết hợp . Châm cứu, chính thuốc, xông ngãi cứu, chiếu đèn, massage tay, làm mềm gân tay và chân ....Tôi còn nhớ, trời lúc đó gần sáng có tiếng gà gáy nhưng Ba tôi thì bảo đó là chó sủa . Em trai tôi tên Kiệt nhưng Ba tôi lại gọi là thằng Vũ, là anh của thằng Kiệt ! Tôi biết Ba tôi không có nhầm, nhưng phần mềm ngôn ngữ của ông bị xáo trộn bởi Intel não của ông bị tổn thương .

Ba tôi nằm bệnh viện tầm 1 tháng và sau đó xuất viện . So sánh lúc nhập và xuất viện thì Ba tôi cũng phục hồi được 50%, giọng nói của ông cũng rõ khỏang 90%, nhưng dường như dễ xúc động, tức giận là nói lắp bắp không thành lời ....Khi xuất viện, tôi đưa ông đến chào Bác sĩ và hẹn ngày gặp lại, ông mắng tôi, thôi không dám đâu !

Tôi cũng chia sẽ với bác câu chuyện của Ba tôi để bác tham khảo . Chúc ông cụ nhà bác gặp đúng thầy đúng thuốc sớm bình phục .
 
Last edited by a moderator:
A1
14/12/03
2.555
4.253
113
RE: Tai biến mạch máu não - Help

Trích đoạn: Răng

Xin chia buồn cùng bác Kppham, cầu mong cho gia đình người nhà của bác mau chóng qua khỏi.
Nói chung em chỉ là bs răng [8D], nên thật sự không có chuyên môn để chỉ định được. Nhưng em cũng giúp bác tham khảo một vài ý kiến thôi:
1./ Nên lấy ý kiến chân thành của Bs triều trị , để họ cho lời khuyên như thế nào!? Có còn tát được không? tát như thế nào ? Tốn kém như thế nào? Vì em có người bác ruột cũng bị tai biến mạch máu não, hôn mê nhưng người nhà quyết tát đến cùng: chấp nhận phẫu thuật ( và hình như phẫu thuật cũng 3-4 lần gì đó, và hôn mê sâu hơn 1 tháng) và đặt một ống dẫn lưu từ não xuống dạ dày và hiện nay phục hồi tạm tạm ( đi lại cũng tạm tạm, nói nghe cũng tương đối)
2./Vấn đề chăm sóc: thì tốt nhất trong thời gian nằm tại viện , nên làm quen với một số điều dưỡng, hỏi thăm họ có ai ở gần chỗ của bác không để tiện việc qua lại ( thường nếu có người ở gần thì thường họ cũng sẵn sàng kiếm thêm thu nhập)
Nhưng thường họ không có thời gian ở suốt ngày với Cụ, nên kiếm thêm một nguời làm phụ giúp. Và cũng nên có một người nhà giám sát. Vấn đề của người tai biến mạch máu não là "Vệ sinh cá nhân" cái này rất quan trọng : phải tắm rữa hàng ngày, giúp Cụ ngồi dậy mỗi ngày ...v.v nếu không tốt sẽ dẫn đến lỡ loét thì càng cực cho người phụ giúp và bệnh nhân càng thêm đau đớn.
3./ Vấn đề đông y: em là dân tây y, nên không rành về đông y nhưng cảm nhận của em là phục hồi sau tai biến mạch máu não rất cần đông y : châm cứu + vật lý trị liệu bác có thể liên hệ tại bệnh viện đông y trên đường Nguyễn Văn Trỗi.

Vài dòng gởi bác, nếu bác có thắc mắc gì thêm cứ hỏi , trong này nhiều người làm bên dược + y khoa lắm .
Bố em bị tai biến đã 14 năm.
Lần đầu tiên vào năm 94 ông cụ bị liệt bên trái. Sau đó thì cũng thuốc men, tập vật lý trị liệu, châm cứu nên có thể đi lại bình thường (rất khỏe, giống như chưa hề bị tai biến).
Lần thứ 2 ông cụ tai biến vào năm 97. Lần này thì do không kịp phát hiện nên tình hình rất nghiêm trọng, ông cụ liệt bên phải và mê sảng. Thế nhưng nhờ phúc đức ông bà nên cụ cũng lướt qua được tuy nằm tại chỗ và không còn minh mẫn.
Chưa hết, đến năm 99 thì bố em lại bị đến lần thứ 3 ở bên trái. Lần này thì sức khởe của bố em hòan tòan suy sụp, mấy tháng trời mê man ở phòng Săn Sóc Đặc Biệt, hô hấp phải nhờ máy. Các bác sĩ đến động viên gia đình nên đưa bố về nhà chuẩn bị hậu sự. Gia đình em suy nghĩ rồi ký giấy xin cho ông cụ về với 2 bình OXY lọai to. Lúc này này gia đình em đã cho người liên hệ mua áo quan, mời thầy sư về tụng cho bố em thanh thản ra đi. Nhưng khi thầy tụng được đến ngày thứ 2 thì bố em tỉnh táo, nhận biết con cái và biết chớp mắt khi nghe nói. Ông có vẻ sợ hãi tiếng tụng của sư thầy nên gia đình đã cho các sư ra về và vội vã đưa bố trở lại bệnh viện.
Sau đợt ấy bố em hòan tòan nằm một chỗ, tiêu tiểu mất tự chủ. Tay chân thì không liệt hẳn, chân tay vẫn co dũôi, cầm nắm rất chắc, nhưng cho dù có tập Vật Lý Trị Liệu và châm cứu rất nhiều nhưng vẫn không thể ngồi dậy và đi được. Các bác sĩ giải thích có lẽ do ông cụ đã mất quá nhiều sức nên không còn khả năng ngồi, đứng và đi lại.
Vậy là 10 năm nay ông cụ nằm một chỗ, tiêu tiểu không tự chủ, không nhận biết no, đói, khát.:(
----------------------------------
Bác KKpham, chúc cụ nhà bác mau chóng khỏe mạnh. Sau khi bác trai về nhà thì gia đình bác nên thuê người chăm sóc riêng cho cụ, người nhà mình phải chỉ bảo tận tình, nhắc nhở cho họ làm việc đúng giờ. Việc tuy không nặng, nhưng cứ tỉ mủn, đúng giờ cho ăn, đúng giờ đi tắm, thuốc men v.v.v
Người giúp việc tại SG nhà em thuê 1,7tr/tháng bao ăn ở, chưa tính thưởng. Nhà em phải đội họ lên đầu bác ạ, họ muốn gì được nấy vì tìm người giúp việc nhà khó 1, tìm người nuôi bệnh khó 10.
 
Last edited by a moderator:
A1
14/12/03
2.555
4.253
113
RE: Tai biến mạch máu não - Help

Trích đoạn: Kppham

- Ở đâu có nhân viên đến tận nhà để tập vật lý trị liệu ? nhà em ở Dĩ An, Bình Dương ( Giáp ranh Linh Xuân Thủ Đức)

Tập vật lý trị liệu thì bố em tập ở Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng ở đường Bà Huyện Thanh Quan, bác có thể liên hệ để họ đến nhà xem sao.