Zô hầm của viện ĐH Y Dược thấy bác này > Em dự bị 2b hôn mông. 

ủa là sao? Chỗ đó đâu có biển báo vòng xuyến gì đâu! Muốn quay đầu ra sao thì quay chứ!

Không có vòng xuyến nhưng mà có cái vạch liền của làn bên kia nó chạy qua không được cán lên đó. Cái bục giao thông có tác dụn như vòng xuyến các anh khôn khéo quăng lên hè rồi.
Năm ngoái mới lấy xe xong em chạy lên đây bị dính vì ôm quay đầu ngay như các giao lộ khác.
Nó kêu mình phải chạy lên zo cái lane có mũi tên màu xanh e vẽ đó ợ
Tào lao!!! Xin nhắc lại điều anh nói là tào lao hết![]()
Không có vòng xuyến nhưng mà có cái vạch liền của làn bên kia nó chạy qua không được cán lên đó. Cái bục giao thông có tác dụn như vòng xuyến các anh khôn khéo quăng lên hè rồi.
Năm ngoái mới lấy xe xong em chạy lên đây bị dính vì ôm quay đầu ngay như các giao lộ khác.
Nó kêu mình phải chạy lên zo cái lane có mũi tên màu xanh e vẽ đó ợ
Theo QC41 thì

Vì vậy nếu không có biển vòng xuyến (Biển 303) thì dù anh có xây 1 cái tiểu đảo hình tròn ở giữa giao lộ thì cũng không được gọi là vòng xuyến và ngươi tham gia giao thông không phải đi theo vòng xuyến nếu vào giao lộ
Cái vạch anh nói trong case này là vạch 1.12


Tóm lại nó không có ý nghĩa là cấm các anh cán vạch! Và nó cũng không có hiệu lực trong trường hợp không có người điều khiển giao thông (anh CSGT hoặc thanh niên xung phong có đeo băng đỏ trên tay đứng trên bục mà bị quăng vào vỉa hè như anh nói),không có đèn tín hiệu và không có biển số 122 (biển stop). Tóm lại là, vạch đó được cán và đừng chết vì thiếu hiểu biết!
anh lại tào lao rồi! Anh phải phân biệt được vạch liền nào được cán, vạch nào không được cán chứ!ko phải vòng xuyến, mà anh Chánh vẽ vạch liền, phải qua nửa giao lộ mới đc chuyển hướng, ko chỉ quay đầu, các xe từ LTK đi vào HB mà rẽ trái sớm cũng bị dính hoài