Hơi lăng tăng vụ đậu xe bạn ạ, đọc vài bài trên đây thấy cũng không thuận lợi lắm. Kinh nghiệm chỉ có 5.000km chạy miền Tây Châu Đốc Cà Mau, lần đầu lên TP luôn.
Cứ chịu khó để ý bb rồi chạy thì chẳng sợ bố con thằng nào, bác còn có vietmap hỗ trợ còn lo gì, e mấy lần ôm xe đi xa chỉ có cái đt và cụ gồ dẫn đường thôi
Anh nên định hướng đường đi trước, để có hướng đi thích hợp tránh lạc đường đi lòng vòng mất thời gian

Mạnh dạn mà đi bạn. Đúng luật và đường thì có cụ gồ rồi. Để ý kỹ qua mấy chỗ giao nhau nhiều đèn nhiều biển báo thôi. Nếu lỡ ko kịp rẽ hoặc vào lane rẽ thì mạnh dạn qua luôn rồi quay lại ở chỗ giao tiếp theo. Chúc bác thượng lộ bình an.
A đi Võ Văn Kiệt cho an toàn nhé!Tình hình là 3g sáng mai phải chở khách từ Cần Thơ lên BV Nhi đồng 1 mà chả bít gì ngoài cái vietmap r79 gắng trên xe (7chổ). Có chút lo lo mong có có được vài hướng dẫn từ mọi người. Thank nhiều.
A chủ chỉ lưu ý khu vực Nhi đồng hơi khó kiếm chỗ đậu xe và bọn xxx áo xanh hay kiếm chác khu vực này
Võ Văn Kiệt anh rẽ trái chỗ cầu ông lãnh .. đi qài a gặp cái vòng xoay a rẽ phải lý tự trọng.. chạy 1 hồi gặp vimcom bên tay phải cổng bệnh viện bên tay trái nha anh. Nếu là khám bốc số ko khám dịch vụ thì sau khi qua cổng đường lý tự trọng a rẽ trái Chu Mạnh Trinh rồi rẽ trái cái nữa vào nguyễn du cổng bviện nằm tay trái lun. Chú ý đoạn này cấm dừng cấm đỗ nên chạy luôn lên chỗ sảnh để bỏ khách nhá. Mách cho anh cách đỗ xe bên cổng lý tự trọng là nói có hẹn bs lan hoặc bs hồ điệp nhé.. nói đúng pas bvệ cho vào đỗ free..Tình hình là 3g sáng mai phải chở khách từ Cần Thơ lên BV Nhi đồng 1 mà chả bít gì ngoài cái vietmap r79 gắng trên xe (7chổ). Có chút lo lo mong có có được vài hướng dẫn từ mọi người. Thank nhiều.