Re:Tai nạn đầu tiên trên đường cao tốc SG_Trung Lương
E cũng thấy đã quá trời, trong lòng phơi phới làm sao ngủ được. Nhấn ga mà thấy lòng lâng lâng
E cũng thấy đã quá trời, trong lòng phơi phới làm sao ngủ được. Nhấn ga mà thấy lòng lâng lâng
gallardo_thanh nói:em nghĩ ngành giao thông cứ 400m lại đặt hình 1 em người mẫu.tấm đầu tiên thì áo quần chình chu lịch sự, tấm thứ 2 thì hở tí, thứ 3 thì hở tí tí, thứ 4 thì hở tí tí tí tới tấm cuối cùng nằm ở phía cuối đường cao tốc thì......... bảo đảm là chả có bác nào ngủ cho được.ma tốt nhất là nên đầu tư 1 cái LCD 100' cho "sống động" +"phong phú"
gallardo_thanh nói:em nghĩ ngành giao thông cứ 400m lại đặt hình 1 em người mẫu.tấm đầu tiên thì áo quần chình chu lịch sự, tấm thứ 2 thì hở tí, thứ 3 thì hở tí tí, thứ 4 thì hở tí tí tí tới tấm cuối cùng nằm ở phía cuối đường cao tốc thì......... bảo đảm là chả có bác nào ngủ cho được.ma tốt nhất là nên đầu tư 1 cái LCD 100' cho "sống động" +"phong phú"
chạy đến gần cuối đường máu nó dồn xuống ....thằng nhỏ ở dưới hết, ko lưu thông được lên não thì tai nạn là cái chắc đó anh , dại quá !gallardo_thanh nói:em nghĩ ngành giao thông cứ 400m lại đặt hình 1 em người mẫu.tấm đầu tiên thì áo quần chình chu lịch sự, tấm thứ 2 thì hở tí, thứ 3 thì hở tí tí, thứ 4 thì hở tí tí tí tới tấm cuối cùng nằm ở phía cuối đường cao tốc thì......... bảo đảm là chả có bác nào ngủ cho được.ma tốt nhất là nên đầu tư 1 cái LCD 100' cho "sống động" +"phong phú"