Chắc bác chưa bao giờ chạy trên cao tốc.dvg nói:Thanh niên giờ ngáo đá nhiều thế. Ông tài đường Trung Lương hôm trước không biết có dùng gì không mà cái xe to vậy mà cũng phang vào thì pó tay luôn.
Đang phang 100km/h mà gặp cái chướng ngại giữa đường bò 5-10km/h bác nguy hiểm cỡ nào ko?
Last edited by a moderator:
ôi, bác chắc chưa lái xe trên cao tốc bao giờ nhỉdvg nói:Thanh niên giờ ngáo đá nhiều thế. Ông tài đường Trung Lương hôm trước không biết có dùng gì không mà cái xe to vậy mà cũng phang vào thì pó tay luôn.
Em mới chạy Liên Khương 140, Long Thành 120 thôi chứ Trung Lương em chưa có dịp. Lái xe nói chung và chạy tốc độ cao, nhất là đường cao tốc thì phải nhìn xa và rộng để có phản ứng trước các tình huống trên đường chứ ko phải chăm chăm trước mũi để bảo là phản ứng không kịp.
2 đường cao tốc em nói trên làm khá chuẩn, phân cách giữa ko phải là cây nên quan sát dễ và rất ít người qua đường. Mời các bác ra HN chạy cao tốc Thăng Long, Pháp Vân - Ninh Bình: mặt đường cực lởm, người bỗng dưng xuất hiện, băng qua đường từ lùm cây phân cách, xe máy đánh võng trong làn oto.
2 đường cao tốc em nói trên làm khá chuẩn, phân cách giữa ko phải là cây nên quan sát dễ và rất ít người qua đường. Mời các bác ra HN chạy cao tốc Thăng Long, Pháp Vân - Ninh Bình: mặt đường cực lởm, người bỗng dưng xuất hiện, băng qua đường từ lùm cây phân cách, xe máy đánh võng trong làn oto.