cách đây gần một tháng.em tận mắt chứng kiến một em hoa mai đâm vào đít xe trộn bê tông. 2 hàng ghế đầu cùng tài xế em không dám kể chi tiết nhưng chắc khó sống nổi.mà lạ thật vụ này không thấy báo nào đăng tin hết,em đi làm hàng ngày sg-br nên đâu lạ gì tx hmai.thiên phú,mai linh,kumho samco
Mấy cha nội đó chạy như đang đua, 1lần chở vợ con đi VT chơi nó phóng từ sau lên cắt đầu liền làm cả nhà hết hồn với nó. Nên e cực kì phản cảm với xe đó, về miền tây thì gặp mấy xe Phươg Trang nhìn thấy là ghét.
Đi đường Vũng Tàu thấy Hoa Mai làm em nhớ lại cái thời đi xe khách cách đây cả chục năm. Chạy như ăn cướp, lượn lách, tấp ra vô giành giựt khách, khách vừa bước xe chạy kịp ngồi vô ghế, cửa chưa đóng nó đã phi đi rồi, kinh khủng.