R.I.P cháu bé. Thằng tài xe tải đáng bị tùng xẻo, chứ tiêm thuốc thì nhân đạo với nó quá.
Xem xong clip rất ám ảnh. Chắc em sẽ ko cho con đi học bằng xe đạp
RIP
Dù là bị chủ xe, bảo kê trắng, bảo kê đen ép nhiều trò. Dù đôi lúc ai cũng trải qua 1 giây mất phương hướng khi ôm volant. Thì vẫn mong các bác tài hết sức cẩn thân, sự sống mong manh lắm. Phía trc volant là sự sống. 1 chút bất cẩn, 1 chút yêng hùng thì sau volant là nhà tù và cả cái nhà tù lương tâm , ám ảnh cả đời.
Dù là bị chủ xe, bảo kê trắng, bảo kê đen ép nhiều trò. Dù đôi lúc ai cũng trải qua 1 giây mất phương hướng khi ôm volant. Thì vẫn mong các bác tài hết sức cẩn thân, sự sống mong manh lắm. Phía trc volant là sự sống. 1 chút bất cẩn, 1 chút yêng hùng thì sau volant là nhà tù và cả cái nhà tù lương tâm , ám ảnh cả đời.
Xe tải luôn có kính quan sát đầu xe. Thằng tải đi ẩu, chứ ko phải xe mù.
Thiếu 1 tiếng còi ... khi trước là 1 đám đông 2b + vòng xoay, làm sao biết họ ôm vòng xoay hay ra khỏi vòng xoay.
Bác tài ra khỏi vòng xoay mà không có tín hiệu + rà thắng.
Bác tài ra khỏi vòng xoay mà không có tín hiệu + rà thắng.
Em còn nghe ông anh lái xe cẩu kể vầy. Ổng hay được kêu đi cẩu thùng cont bị rớt xuống đường vì tài xế chỉ thả cont rỗng lên khung mà không cài chốt. Ổng nói sao tụi đó ẩu quá thì được 1 tay giải thích rằng sở dĩ tài cont làm vậy là để lỡ có mất trọng tâm thì chỉ rơi cont, hỏng cont thôi chứ không bị vặn sắt xi hay lật xe. Nếu đúng thế thì hết thuốc chữa rồi. Từ nay tránh cont tại những nơi chuyển hướng thôi. Thông tin này cũng chỉ là nghe nói và chưa kiểm chứng. Mong bác nào có kinh nghiệm vào cho ý kiến.Thằng ben này ẩu quá. Không nhìn đường mà cứ chạy bon bon ở trong vòng xuyến. Ngu mang hoạ cho người ta. Cái thằng tài này phải cho nó hình phạt cao nhất
R.I.P bé

Chỉnh sửa cuối: