Em đảm bảo với các bác là thằng tài xế đang làm việc riêng nên nó không tập trung quan sát hết tình huống trên đường.
Cái này là xế đui chứ mù gì, dlv ah, vậy xin phép ad cho chửi cái nhé, ...ịt tổ bố nhà mù....
Đau lòng!Còn quan điểm của tui thì luôn luôn là lũ cha mẹ của mấy đứa trẻ. Đẻ con ra rồi cho chạy rông ngoài quốc lộ như vậy. Giờ thì gào khóc nha mày! Đổ lỗi này nọ nha mày!
Trẻ nhiêu đó tuổi không thể nào có ý thức về làn đường, xe lớn, xe nhỏ, nguy hiểm, an toàn...
Có vẻ cháu bé đang rất vội và thiếu tập trung. Không biết là đang trên đường đến trường, hay là đi về nhà, hay đang chạy sô (để kịp thời gian cho các ca học khác).
Phụ huynh và nhà trường cần xem xét lại: Áp lực học tập của các cháu hiện nay rất lớn (cả học chính khóa + học thêm + ngoại ngữ...)
Bao nhiêu năm học sinh giỏi, trường điểm, lớp chọn... sau này có là GS, TS hay không chưa biết...
Chỉ thấy trước mắt là áp lực, căng thẳng, thiếu ngủ, thiếu thời gian, ... và đầy nguy hiểm.
Chỉnh sửa cuối:
Em cũng không đồng tình việc cha mẹ cho trẻ nhỏ lưu thông trên quốc lộ nhưng việc nào ra việc đó chứ bác. Trong bối cảnh của clip này thì cho dù đó không phải là đứa trẻ đi xe đạp mà là người lớn đi xe máy thì kết quả cũng như nhau thôi. Cái đáng lên án ở đây là sự cẩu thả của tài xế xe ben.Còn quan điểm của tui thì luôn luôn là lũ cha mẹ của mấy đứa trẻ. Đẻ con ra rồi cho chạy rông ngoài quốc lộ như vậy. Giờ thì gào khóc nha mày! Đổ lỗi này nọ nha mày!
Trẻ nhiêu đó tuổi không thể nào có ý thức về làn đường, xe lớn, xe nhỏ, nguy hiểm, an toàn...