Mấy cái đầu tôm này em gặp thường xuyên, chạy song song với cont/tải ở 70-90 suốt mấy chục Km, ban ngày em thua, ban đêm em giữ khoảng cách an toàn và bật pha, khi hết chịu nổi thì phải tự nhường. Hic.Đi cao tốc chỉ bực các bác chạy 60 70 chạy song song với xe cont ở lane trái và nhất định không chịu nhường đường. Ko hiểu sao ở mình việc đi xe hơi là bắt buộc cứ phải đi lane ngoài cùng bên trái mới yên tâm dù đường có phân làn
Đi cao tốc chỉ bực các bác chạy 60 70 chạy song song với xe cont ở lane trái và nhất định không chịu nhường đường. Ko hiểu sao ở mình việc đi xe hơi là bắt buộc cứ phải đi lane ngoài cùng bên trái mới yên tâm dù đường có phân làn
tới lúc sẽ có thằng qua bên trong xong cúp đầu lách trái là ôm cho hết lun trên xe có phụ nữ trẻ em cũng kệ mịa
Em làm hệt như bác nhưng qua vài lần thì thẫy khổ mấy bác đi sau nữa vì thằng đó nó phanh dúi dụi chẳng quan tâm đến người đi sau.
xe em được bác khactrung làm đèn hậu ẩu là có 2 dàn đèn pha em cũng thử như bác nhưng nhiều khi đi lên vẫn thấy nó bình tĩnh vì đã có kính râm dù trời tốitới lúc sẽ có thằng qua bên trong xong cúp đầu lách trái là ôm cho hết lun trên xe có phụ nữ trẻ em cũng kệ mịa
Mấy cái đầu tôm này em gặp thường xuyên, chạy song song với cont/tải ở 70-90 suốt mấy chục Km, ban ngày em thua, ban đêm em giữ khoảng cách an toàn và bật pha, khi hết chịu nổi thì phải tự nhường. Hic.
120 là hơi quá rồi,110 trở xuống 100 là vô tư,vỏ tốt trời mát cứ chạy thôi,đi cao tốc mà bạn,xe trước không nhường thì vượt làn trong thôi,cùng cấp tốc độ 120 mà,bực bội bức bối làm chi cho mau gìa,anh cũng chạy new morning nè.morning lên cao tốc phải 120km/h chứ
Tham gia hội an toàn về nhà đi,lái xe sao cứ ham sân si thế,người ta không nhường đường có nhiều lý do gì đó,không vượt trái được thì vượt phải,còn như cả hai đang song song cùng phi thì thua chờ thời cơ thôi.tới lúc sẽ có thằng qua bên trong xong cúp đầu lách trái là ôm cho hết lun trên xe có phụ nữ trẻ em cũng kệ mịa
120 tua máy nhiêu anh120 là hơi quá rồi,110 trở xuống 100 là vô tư,vỏ tốt trời mát cứ chạy thôi,đi cao tốc mà bạn,xe trước không nhường thì vượt làn trong thôi,cùng cấp tốc độ 120 mà,bực bội bức bối làm chi cho mau gìa,anh cũng chạy new morning nè.
kệ